Tròn một năm ngày cưới, Đông Nhi khoe ảnh cận mặt và tên thật của công chúa nhỏ

(Arttimes) - Tên thật của ái nữ nhà Ông Cao Thắng, Đông Nhi khiến người hâm mộ vô cùng tò mò

Sáng ngày 9/11, đúng dịp 1 năm diễn ra hôn lễ thế kỷ, Đông Nhi bất ngờ viết một tâm thư dài gửi đến Ông Cao Thắng. Đồng thời, mẹ bỉm Đông Nhi cũng lần đầu hé lộ khoảnh khắc cận khuôn mặt và tên thật của con gái. Theo nữ ca sĩ chia sẻ, tên thân mật con gái sẽ là Winnie, tên thật là Ông Yên Nhi.

Không giấu được niềm hạnh phúc, Đông Nhi chia sẻ: "Đã 1 năm rồi kể từ ngày em mặc chiếc váy cưới màu trắng tiến về phía anh, nắm tay anh hứa hẹn cùng anh đi hết đoạn đường đời này. Chưa bao giờ em ngừng yêu và tự hào về anh. 9.11.2019 mình chính thức gọi nhau bằng hai tiếng 'vợ chồng'. 9.11.2020 tròn một năm ngày cưới, mình đã có thêm một cô con gái bé nhỏ để yêu thương".

Tròn một năm ngày cưới, Đông Nhi khoe ảnh cận mặt và tên thật của công chúa nhỏ - 1
Tròn một năm ngày cưới, Đông Nhi khoe ảnh cận mặt con gái 

Ngoài gửi lời mật ngọt cho Ông Cao Thắng, Đông Nhi cũng nhắn nhủ con gái nhỏ: "Được cùng chồng chăm sóc con yêu mỗi ngày chính là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất mà không một ngôn từ nào diễn tả được. Cám ơn con vì đã có mặt ngay cột mốc đặc biệt này trong cuộc đời ba mẹ nhé Ông Yên Nhi, một cô gái màu hồng tươi sáng điểm tô thêm cho cuộc sống từ đây về sau của ba mẹ".

Tròn một năm ngày cưới, Đông Nhi khoe ảnh cận mặt và tên thật của công chúa nhỏ - 2
Bài đăng của ca sĩ Đông Nhi
Tròn một năm ngày cưới, Đông Nhi khoe ảnh cận mặt và tên thật của công chúa nhỏ - 3
Cặp đôi vừa chào đón công chúa nhỏ không lâu trước đây 
Tròn một năm ngày cưới, Đông Nhi khoe ảnh cận mặt và tên thật của công chúa nhỏ - 4
Một năm trước, Đông Nhi và Ông Cao Thắng chính thức về chung một nhà 

H.M

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ký ức 45 năm “làng báo huyện” xứ Thanh

Ký ức 45 năm “làng báo huyện” xứ Thanh

Có một thời tuổi trẻ được viết bằng tiếng kẻng trường, mùi đất nung và những chuyến đi gieo con chữ cho quê hương… Bốn mươi lăm năm một quãng thời gian đủ để những mái đầu xanh phủ màu sương bạc. Đủ để những con đường đất năm nào hóa thành phố thị đông vui. Và cũng đủ để những người từng gọi nhau bằng hai tiếng “Bạn học” bước qua gần trọn một đời người, như