Truyện cười: Sau này em cưới, anh có đến dự đám cưới em không?

Bạn gái ngồi lên đùi người bạn trai, âu yếm hỏi người bạn trai đã hẹn hò 3 năm: "Sau này nếu chúng ta chia tay, anh có đến dự đám cưới của em không?"

Bạn gái ngồi lên đùi người bạn trai, âu yếm hỏi người bạn trai đã hẹn hò 3 năm: "Sau này nếu chúng ta chia tay, anh có đến dự đám cưới của em không?"

Bạn trai: "Còn tùy xem gã đó có đẹp và giàu hơn anh không đã".

***

Chồng vừa họp lớp đại học trở về nhà liền bị vợ hỏi: "Hoa khôi lớp anh có gì thay đổi không?".

Chồng nói: "Cô ấy vẫn y như hồi còn học đại học, không thay đổi chút nào”.

Người vợ chua chát hỏi: "Hơn 20 năm không gặp mà không có gì thay đổi? Cô ấy có phẫu thuật thẩm mỹ không!"

Người chồng liếc vợ một cái: "Trước đây cô ấy không thèm để ý tới anh, giờ cũng y như vậy".

***

Hai vợ chồng đi đến cổng thành thì thấy 2 con sư tử đá.

Người chồng ngắt lời người vợ đang huyên thuyên nãy giờ rồi hỏi: "Em có biết trong 2 con sư tử đá này con nào là đực, con nào là cái không?".

Người vợ đáp: “Làm sao em biết được?”.

Chồng nói: “Để anh nói cho em biết, há miệng là con đực, ngậm miệng là con cái".

***

Tới quán cà phê, người phục vụ bưng ra cốc trà đá rồi hỏi: "Quý khách dùng gì ạ".

Tôi uống cạn một hơi hết sạch ly nước, mở menu xem qua thực đơn rồi ngước lên hỏi: "Quán này có bán bún không".

Người phục vụ ngạc nhiên sau đó nói: "Đây là quán cà phê chứ không phải quán bún".

Tôi vội cười nói: “Xin lỗi, tôi vào nhầm quán". Nói xong, tôi bước ra ngoài, cảm thấy không còn khát như trước.

***

Cô bé hỏi mẹ: "Mẹ ơi sao mẹ đẹp thế mà con xấu thế?".

Mẹ: "Vì con còn nhỏ, chưa đủ tuổi phẫu thuật thẩm mỹ".

Phan Hằng - ST

Tin liên quan

Tin mới nhất

Người thơ đổ bóng trên sông Thiên Đức

Người thơ đổ bóng trên sông Thiên Đức

Trong thi ca Việt Nam hiện đại, thơ Hoàng Cầm là thơ lạ, càng đi sâu khám phá càng cảm thấy mới mẻ, bất ngờ. Vào thế giới thơ ông, đắm mình trong sinh quyển thơ hoài niệm, giàu sắc màu văn hoá dân gian, ngỡ như đã bắt được trọn vẹn thần thái của từng câu chữ, độc giả vẫn bị bủa vây bởi không khí lung linh hư thực. Mới lạ cả về nội dung và hình thức, bằng thơ, Hoàng Cầm đã kh