Truyện cười: Tuyển sugar baby đáp ứng mọi nhu cầu

Yêu cầu anh đưa ra để làm sugar baby rất đơn giản mà, anh đâu cần gì nhiều.

Cô gái: Em đang là sinh viên, cần một người có thể chu cấp cho em 20 triệu một tháng. Em sẽ đáp ứng mọi nhu cầu anh cần.

Chàng trai: Làm gì cũng được hết sao?

Cô gái: Đúng rồi anh.

Chàng trai: Vậy mỗi tháng em đưa cho anh 21 triệu là được, anh không cần những thứ khác.

Cô gái: Cút!

***

Chàng trai phải lòng một cô gái nhưng không biết làm thế nào để hẹn gặp được nên đành nhắn tin: “Tháng sau tôi chết, em có thể đến dự đám tang của tôi được không”.

Cô gái trả lời: “Tháng sau tôi không rảnh nhưng tháng này tôi rảnh, anh có thể chết sớm hơn được không”.

***

“Cà rốt?”

“Không ăn”

“Bắp cải?”

“Không ăn”

“Bí đó?”

“Không ăn”

“Sao mà bạn kén ăn thế”.

“Hả, tôi có kén ăn đâu, thịt gì cũng xơi được hết”.

***

Trao đổi với chủ nhà về việc thuê nhà:

Chủ nhà: “Tiền thuê nhà 1 tháng là 1.000 đô la, 1 năm là 10.000 đô la”.

Ngay lập tức tôi phát hiện chủ nhà tính sai nên “bật” lại: “10.000 đô la 1 năm, như vậy là hơn 800 đô la 1 tháng”.

Chủ nhà thấy tôi nói hợp lý, xấu hổ đổi thành 12.000 đô la 1 năm.

***

Chỉ còn 2 miếng bánh trên bàn, con trai hỏi: "Mẹ, con có thể ăn 2 miếng này được không?"

Mẹ nói: "Tất nhiên rồi".

Sau đó, người mẹ lấy một miếng bánh cho vào miệng mình, dùng dao chia miếng còn lại thành 2 phần rồi nói với con trai: "Đây là 2 miếng bánh của con, ăn đi nhé!"

Phan Hằng - ST

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi bữa ăn không còn chỗ cho smartphone

Khi bữa ăn không còn chỗ cho smartphone

Xu hướng ăn uống “giải độc kỹ thuật số” đang lan rộng tại Mỹ, khi nhiều nhà hàng khuyến khích hoặc yêu cầu khách cất điện thoại để tăng trải nghiệm thực tế.

Từ những ngả nào, thơ đến?

Từ những ngả nào, thơ đến?

Cách nay cũng lâu lâu, nhà thơ, nhà phê bình Nguyễn Đức Tùng (sinh sống tại Canada) đã xuất bản một cuốn sách khá thú vị, về thơ: “Thơ đến từ đâu”. “Thơ đến từ đâu?”, về bản chất, là một câu hỏi truy nguyên, và nó khiến tôi, trên cùng một ý hướng, phải hỏi cách khác đi: “Từ những ngả nào, thơ đến?”. Đây là câu hỏi mà tôi tự đặt ra cho mình như một nghi án cần hóa gi