Westlife trở lại, biểu diễn 2 đêm tại Hà Nội khiến fan "phát sốt"

Nhóm nhạc Ireland đã thông báo sẽ trở lại biểu diễn tại Việt Nam và lần này là ở Hà Nội.

Nhóm nhạc Westlife vừa thông báo sẽ trở lại Việt Nam và biểu diễn tại Hà Nội vào 2 ngày mồng 4 và mồng 5 tháng 6 tới đây.

Westlife trở lại, biểu diễn 2 đêm tại Hà Nội khiến fan "phát sốt" - 1

Westlife thông báo trở lại, biểu diễn tại Hà Nội trong 2 đêm liên tiếp

Fanpage chính thức của nhóm đăng tải dòng thông báo vào chiều ngày 9/5: “Hà Nội, Việt Nam - chúng tôi rất phấn khích được công bố rằng chúng tôi sẽ trở lại gặp các bạn vào ngày 4 và 5/6. Vé sẽ được bán từ thứ hai, ngày 13/5”. Kèm theo đó là poster về hai đêm diễn tại cung Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội.

Bên cạnh đó, trên poster cũng đính kèm hình ảnh về khách mời trong đêm nhạc chính là ban nhạc 911. Cả hai nhóm nhạc nổi tiếng này đều từng đến Việt Nam biểu diễn và được công chúng đón nhận nhiệt tình.

Hàng nghìn bình luận dưới bài đăng thông báo về sự trở lại của Westlife chỉ sau vài phút đưa ra thông báo nóng hổi này. Các khán giả Việt nô nức mong chờ sẽ được “sống lại thanh xuân” cùng những giai điệu quen thuộc của nhóm nhạc Ireland.

Westlife là nhóm nhạc nam nổi tiếng thập niên 2000, ra mắt tại Ireland năm 1998. Nhóm gồm các thành viên Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan và Nicky Byrne. Ngoài ra, cựu thành viên nổi tiếng Brian McFadden đã rời nhóm vào năm 2004. Năm 2012, nhóm tuyên bố tan rã, sau đó tái hợp vào năm 2018.

Nhóm được yêu thích với nhiều bài hát như My love, I lay my love on you, Uptown girl, Soledad, You raise me up….

Tháng 11 năm ngoái, nhóm có 2 đêm biểu diễn tại TP.HCM, thu hút rất đông khán giả. Tuy nhiên, đêm nhạc cũng vướng những ồn ào về công tác tổ chức.

Thu Vũ

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si