Nghệ thuật làm giàu tâm hồn con người

Nhưng con ơi, hãy biết yêu nghệ thuật: văn học, thi ca, hội họa, điêu khắc, âm nhạc và sân khấu điện ảnh... Chính chúng sẽ làm cho tâm hồn con biết rung cảm với cái đẹp của: hình hài, đường nét, sắc màu; của ánh sáng, âm thanh và nghệ thuật thị giác không ngừng chuyển động biến áo khôn cùng.

Thương yêu gửi con trai

Con học và theo đuổi ngành kỹ thuật theo sở trường và ý nguyện của con. Đúng rồi, cha mẹ luôn tôn trọng hướng đi và tương lai mà con đã chọn cho mình.

Nhưng con ơi, hãy biết yêu nghệ thuật: văn học, thi ca, hội họa, điêu khắc, âm nhạc và sân khấu điện ảnh... Chính chúng sẽ làm cho tâm hồn con biết rung cảm với cái đẹp của: hình hài, đường nét, sắc màu; của ánh sáng, âm thanh và nghệ thuật thị giác không ngừng chuyển động biến áo khôn cùng. Chính chúng, sẽ làm cho tâm hồn con giàu có những cảm xúc phong phú, huyền diệu mà chỉ có ở con người - chủng loài có sự hoàn thiện tương đối cao hơn tất cả muôn loài mới mang đầy đủ ý nghĩa thú vị nhất. 

Thật vậy đấy con. 

Trong trò chơi ghép đôi của tạo hóa, đấng bề trên đã ban cho con người hai con mắt, hai tai để nhìn và nghe thấy mọi điều một cách khách quan; cho con người hai làn môi để cảm nhận cả vị ngọt ngào, thảo thơm lẫn cay đắng, chát mặn trên đời.

Trong trò chơi ghép đôi, tạo hóa cho con người hai lồng ngực, hai cánh tay, bàn tay, đôi chân vững chãi với hai bên khung chậu đối xứng. Ngay cả nội tạng cơ thể cũng có tâm thất, tâm nhĩ trong tim, hai lá phổi, hai buồng gan, hai quả thận... để người ta có thể sống làm người... 

Nhưng, 

Con ơi, đó mới chỉ là cuộc sống cơ học với guồng máy hô hấp, bài tiết như một khu công nghiệp được vận hành. Con người hơn bất cứ loài sinh vật nào ở chỗ ngoài chức năng ăn, ngủ, giao phối đực - cái đơn thuần, thì còn có cuộc sống tinh thần với những ảo diệu của tâm linh và cái hiển hiện rõ hơn cả là tình yêu đời - yêu người khi đang sống. Trong muôn loài sinh vật, chỉ có con người mới có khả năng thi vị hóa hoạt động sống và hoạt động yêu của loài mình. Chỉ có con người là loài duy nhất biết vừa làm tình vừa đối mặt ngắm nhau. Hơn thế nữa, con người lại còn biết dùng nghệ thuật để thi vị hóa những hành vi, hành động sống của mình...

Con hãy trau dồi kiến thức nghệ thuật cho con, cho các con con. Chính nghệ thuật và nhất là nghệ thuật tạo hình sẽ làm cho cuộc sống tâm hồn nơi con giàu có hơn đấy!

Khi con hỏi cha mẹ: 

- Ba mẹ ơi, hôm nay mình sẽ đi tham quan đâu nhỉ?

Cha đã không hề phải suy nghĩ đắn đo:

- Cả nhà mình sẽ đi bảo tàng nghệ thuật.

Tại sao thế, chắc giờ con đã hiểu.

Lệnh Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si