Phát động cuộc thi "Thi tuyển ý tưởng quy hoạch và phương án kiến trúc Bảo tàng nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

Cuộc thi "Thi tuyển ý tưởng quy hoạch và phương án kiến trúc Bảo tàng nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long” do UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức, Tạp chí Kiến trúc – Hội Kiến trúc sư Việt Nam tư vấn tổ chức đã chính thức được phát động ngày 12/6 tại Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Đồng bằng sông Cửu Long có vai trò quan trọng trong nền kinh tế đất nước với hai “trụ cột” kinh tế chính là nông nghiệp và thuỷ sản. Chính vì thế, việc xây dựng một Bảo tàng Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long mang ý nghĩa lớn với Vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng – Không chỉ là nơi lưu giữa những nét đẹp văn hoá nông nghiệp và còn là nơi tôn vinh người nông dân Việt Nam trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Cuộc thi tuyển phương án ý tưởng quy hoạch và phương án kiến trúc Bảo tàng nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức nhằm lựa chọn phương án tối ưu nhất để đầu tư xây dựng tổ chức một Bảo tàng Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long làm cơ sở triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Theo đó, cuộc thi yêu cầu tìm phương án thiết kế ý tưởng công trình kiến trúc Bảo tàng, đáp ứng tốt nhất công năng và có nhiều giá trị đặc thù của vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long.

Đề xuất giải pháp định hướng quy hoạch phân khu chức năng và khu trải nghiệm nông nghiệp, phù hợp với quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm (đính kèm bản đồ quy hoạch chung trung tâm thị trấn Vũng Liêm). Đồng thời, Bảo tàng Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long trở thành một điểm kết nối các tuyến du lịch với các vùng lân cận.

Phát động cuộc thi "Thi tuyển ý tưởng quy hoạch và phương án kiến trúc Bảo tàng nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long” - 1

Nguồn ảnh: Tạp chí Kiến trúc

Hình thức thi tuyển quốc tế rộng rãi, dành cho các Tổ chức tư vấn thiết kế, cá nhân trong và ngoài nước, có đủ năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành và tự nguyện tham gia.

Các đơn vị đăng ký dự thi từ đến ngày 11/7/2024. Công bố kết quả cuộc thi vào tháng 10/2024.

Cơ cấu giải thưởng và giá trị thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 800 triệu đồng, 1 giải nhì trị giá 500 triệu đồng và 1 giải ba trị giá 300 triệu đồng. Ngoài ra, các đơn vị dự thi có phương án dự thi hợp lệ, được hội đồng thi tuyển chấp thuận, sẽ được ban tổ chức hỗ trợ chi phí ở mức 50 triệu đồng cho một đơn vị dự thi.

Minh Thư

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu