Triển lãm nghệ thuật đương đại ”Gió đầu mùa”

Nằm trong chuỗi sự kiện nghệ thuật “Gió đầu mùa - Khơi miền sáng tạo”, triển lãm nghệ thuật đương đại “Gió đầu mùa” sẽ diễn ra từ ngày 10-1 đến 28-2-2021, tại khuôn viên Trường Liên cấp Sentia - Khu đô thị Phùng Khoang (19 Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm).

Triển lãm nghệ thuật đương đại ”Gió đầu mùa” - 1

Triển lãm do Trường Liên cấp Sentia tổ chức có sự tham gia của các nghệ sĩ đang hoạt động tích cực trong lĩnh vực nghệ thuật và giáo dục nghệ thuật tại Hà Nội, tiêu biểu như Nguyễn Thế Sơn, Thành Vinh, Lê Giang, Phạm Khắc Quang, Tô Kim Nhung, Nguyễn Mỹ Ngọc, Trịnh Minh Tiến, Phạm Ngọc Hà Ninh... Một số hình thức nghệ thuật đương đại xuất hiện trong triển lãm như: Tranh ý niệm, sắp đặt ảnh và video, chân dung khắc cao su in trên giấy, tranh sơn dầu cực thực trên toan và điêu khắc từ nắp ô tô, tranh màu nước trên giấy dó, bộ tác phẩm tranh in khắc kẽm, nghệ thuật sắp đặt ảnh và video...

Với những tác phẩm mới, tương tác trong không gian trường học, mang cái nhìn rộng mở về các thực hành nghệ thuật và sáng tạo từ ý tưởng đến chất liệu, “Gió đầu mùa” mong muốn trở thành cầu nối giữa nghệ thuật và khán giả trẻ, truyền cảm hứng, lan tỏa, kích thích sự sáng tạo, phát triển nghệ thuật của công chúng.

Bên cạnh triển lãm, chuỗi sự kiện nghệ thuật “Gió đầu mùa - Khơi miền sáng tạo”, còn có hoạt động hòa nhạc, hội chợ thủ công vào ngày 10-1, nhằm đưa nghệ thuật đến gần hơn với bạn trẻ.

Theo HNM

Tin liên quan

Tin mới nhất

950 năm Quốc Tử Giám – Hành trình gìn giữ và lan tỏa Đạo học Việt Nam

950 năm Quốc Tử Giám – Hành trình gìn giữ và lan tỏa Đạo học Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076–2026) – Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, chào đón năm mới 2026, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa – giáo dục đặc biệt, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Đạo học”, kết hợp cuộc diễu hành của 950 học sinh Hà Nội.

Bức thư bị lãng quên

Bức thư bị lãng quên

Nghĩ đến đoạn đường còn dài, tôi giật giật sợi dây ra hiệu đã đến lúc phải đi. Hơi nhíu mày, rồi lập tức giãn ra thật nhanh, ả đi sát vào tôi, hơi thở hổn hển, ngực khẽ chạm vào bắp tay tôi mềm mềm...