Trưng bày gốm sứ Việt tại Hàn Quốc

Theo thông tin từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã phối hợp với Bảo tàng quốc gia Gwangju, Hàn Quốc tổ chức trưng bày “Dòng chảy văn hóa gốm sứ Việt Nam”.

Trưng bày được đặt tại Phòng trưng bày thường trực Văn hóa gốm sứ châu Á, Bảo tàng quốc gia Gwangju, rộng gần 680m2.

Trưng bày giới thiệu 73 hiện vật gốm sứ tiêu biểu và đặc sắc của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có niên đại trải dài từ thời điểm cách đây 3.500 - 3.000 năm cho tới thế kỷ 19, với các loại hình đa dạng, phong phú như: nồi, bình, thạp, lư hương... Bên cạnh đó là các sưu tập hiện vật từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Chiều dọc phòng trưng bày thể hiện sự phát triển gốm sứ Hàn Quốc từ thời Đá Mới đến giai đoạn hiện đại, chiều ngang thể hiện sự phát triển gốm sứ châu Á qua các thời kỳ cũng như các hiện vật gốm sứ đặc biệt từ tàu đắm Sinan.

Trưng bày gốm sứ Việt tại Hàn Quốc - 1

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, hai cơ quan đã trao đổi, thống nhất phương án giao nhận hiện vật theo hình thức trực tuyến và thông qua công ty vận chuyển tại Việt Nam đóng gói, giám sát vận chuyển hiện vật ra sân bay phía Việt Nam. Bảo tàng quốc gia Gwangju có trách nhiệm tiếp nhận và vận chuyển hiện vật từ sân bay phía Hàn Quốc về đến nơi trưng bày.

Đây là trường hợp bàn giao hiện vật chưa từng có trong tiền lệ của Bảo tàng Lịch sử quốc gia, tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ và theo dõi sát sao của cả hai bảo tàng trong suốt quá trình làm việc, sưu tập hiện vật gốm sứ từ Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã được đưa sang trưng bày tại Hàn Quốc trong điều kiện bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Trưng bày gốm sứ Việt tại Hàn Quốc - 2

Đây là cơ hội để bạn bè quốc tế nói chung và Hàn Quốc nói riêng có cái nhìn toàn diện về gốm sứ châu Á, đặc biệt là quá trình hình thành và phát triển gốm sứ Việt Nam.

Trưng bày “Dòng chảy văn hóa gốm sứ Việt Nam” sẽ kéo dài trong hai năm (từ 18-12-2020 đến 31-10-2022).

Theo Nhân Dân

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận về 'ngôi nhà chung' đại đoàn kết

Đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận về 'ngôi nhà chung' đại đoàn kết

Chiều 26/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn nhằm đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận trở về đúng nơi sát dân nhất, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khai mạc ITE HCMC 2026 - Dấu mốc 20 năm kết nối du lịch Việt Nam với thế giới, mở ra chương phát triển mới

Khai mạc ITE HCMC 2026 - Dấu mốc 20 năm kết nối du lịch Việt Nam với thế giới, mở ra chương phát triển mới

Sáng 27/8, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đối thoại chính sách và trải nghiệm du lịch diễn ra từ ngày 27-29/8/2026, theo Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL.

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp bứt phá

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp bứt phá

Công nghiệp văn hóa đang đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu quản lý hoạt động văn hóa sang kiến tạo môi trường, thị trường cho sáng tạo và khơi thông nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, để doanh nghiệp “dám bỏ vốn, dám sáng tạo và dám đi đường dài”, điều quan trọng là cần phải xây dựng được một hành lang pháp lý minh bạch, ổn định, bài viết đăng tải trên Cổng th

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ - Lời ru theo con suốt một đời

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ - Lời ru theo con suốt một đời

Mẹ sinh tôi vào một ngày tháng Bảy mùa hạ. Năm ấy trời đổ mưa bão bùng, nước sông La cuồn cuộn dâng cao như muốn cuốn phăng tất cả. Giữa đất khách quê người không một người thân thích, người chồng, tức cha tôi đã lặng lẽ bỏ đi. Mẹ phải tự mình vượt cạn trong một mái lều xiêu vẹo dựng tạm giữa vườn, xung quanh giông bão dập dồn không ngớt...