MC Anh tự sát khi hay tin bị truy tố vì hành hung bạn trai

Lo sợ bị truy tố, báo chí khai thác đời tư và mất sự nghiệp, cựu MC của chương trình "Love Island" Caroline Flack đã tự kết liễu đời mình ở tuổi 40.

Caroline Flack, người dẫn chương trình nổi tiếng của nước Anh, đã chết tại nhà riêng vì tự sát vào tháng 2 vừa qua, trong thời gian chờ xét xử vì cáo buộc tấn công người yêu.

Theo hãng tin PA Media, một nhân viên điều tra tiết lộ nữ MC đưa ra quyết định cực đoan sau khi hay tin chắc chắn cô sẽ bị truy tố với cáo buộc hành hung bạn trai và sợ hãi bị báo chí xoáy sâu đời tư, đánh mất sự nghiệp.

MC Anh tự sát khi hay tin bị truy tố vì hành hung bạn trai - 1 Caroline Flack tự tử sau khi hay tin sắp bị truy tố vì tội hành hung bạn trai. Ảnh: Sky.

Nguyên nhân cái chết của cựu ngôi sao truyền hình được công bố ngày 6/8 đã làm dấy lên tranh luận gay gắt về các tiêu chuẩn báo chí, lạm dụng mạng xã hội và việc bảo vệ các ngôi sao truyền hình thực tế ở Vương quốc Anh.

Điều tra viên Mary Hassell nói rằng cách báo chí quốc gia đưa tin về cáo buộc tấn công bạn trai của Caroline Flack đã tạo áp lực và "cực kỳ khó khăn với cô ấy".

"Mặc dù trạng thái tinh thần bất ổn là nguyên nhân cơ bản khiến Caroline Flack tìm đến cái chết, tôi vẫn nghĩ rằng việc cô ấy biết chắc chắn mình sẽ bị truy tố và phải đối mặt với giới truyền thông, báo chí, công chúng cũng là một phần lý do. Caroline Flack biết tất cả sẽ giáng xuống cô ấy", bà Hassell nói tại Tòa án Poplar Coroner ở London (Anh).

Mẹ của Flack, Chris Flack, cũng đồng ý với ý kiến này của bà Hassell. Theo PA Media, nữ MC đã phát hiện công tố viên tiến hành thu thập hồ sơ truy tố một ngày trước khi cô tự tử.

MC Anh tự sát khi hay tin bị truy tố vì hành hung bạn trai - 2 Caroline Flack nổi tiếng khi dẫn dắt chương trình "Love Island" từ năm 2015. Ảnh: Shutterstock.

Bạn bè cho biết trước đó Flack vốn dĩ tin rằng vụ kiện sẽ được hủy bỏ. Nhưng thực tế, công tố viên Kate Weiss đã xem xét quyết định buộc tội cô một tuần sau vụ hành hung, thay vì chỉ cảnh cáo.

Công tố viên Weiss chỉ ra các yếu tố dẫn đến quyết định trên. Đầu tiên, vào thời điểm bị hành hung, bạn trai Lewis Burton (27 tuổi) đang ngủ, không có khả năng phản kháng. Theo cảnh sát, Flack tỏ ra không hối lỗi lúc lấy lời khai. Khi cảnh sát đến hiện trường vào tháng 12/2019, Flack khai nhận cô đánh bạn trai vì anh ta lừa dối mình.

Sau đó, Caroline Flack bị tình trẻ tố dùng đèn đánh vào đầu. Khi bị bắt giữ, Flack không nhận tội tấn công bạn trai. Cô được tại ngoại chờ phiên xét xử dự kiến diễn ra vào tháng 3. Vụ kiện khiến Flack mất vị trí MC tại Love Island vốn đã gắn bó từ năm 2015.

Caroline Flack (sinh 1979) từng là diễn viên, người mẫu nhưng được biết đến nhiều hơn khi trở thành MC truyền hình. Cô để lại dấu ấn khi dẫn dắt hàng loạt show đình đám như I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, The Xtra Factor, Love Island... Năm 2015, cô lọt top 5 trong danh sách phụ nữ quyến rũ nhất do FHM bình chọn.

Theo zingnews.vn

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

“Bóng sang!” Tiếng hô bật lên ở Sân 6 giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 khi trận đấu đang vào những điểm quyết định. Người đồng đội lập tức di chuyển lấp khoảng trống phía sau vận động viên khuyết tật ngồi xe lăn sau một pha cứu bóng sát lưới. Quả bóng bật ngược trở lại, tràng vỗ tay kéo dài từ phía khán giả nổ lên. Không ai chậm lại. Không ai nhường ai.

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Những ngày cuối năm bỗng nhớ nhà văn Lê Lựu. Lê Lựu luôn ám ảnh tôi từ những ngày đầu cầm bút cách đây 30 năm. Mùa hè Trại viết Đồ Sơn năm 1996, trước hai nữ văn sĩ xinh đẹp tuổi đôi mươi Trần Thanh Hà và Như Bình, Lê Lựu vuốt lọn tóc xoăn tít vẻ nghiêm chỉnh nói: “Cậu còn trẻ ra biển mà chơi. Văn chương đâu dễ dàng thế được. Không khéo tội nợ cả đời chứ báu gì. Cứ th

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết sâu sắc với tựa đề “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”. Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết.