Ra mắt sách tranh 3D ''Hà Nội ngàn năm ký ức''

Nhà Xuất bản Kim Đồng phối hợp với nhóm Cloud Pillow Studio thực hiện và cho ra mắt cuốn sách tranh 3D (pop-up) “Hà Nội ngàn năm ký ức”, đem lại trải nghiệm sống động cho độc giả về cảnh đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Ra mắt sách tranh 3D ''Hà Nội ngàn năm ký ức'' - 1

Trong cuốn sách này, mỗi trang sách thể hiện về một danh lam thắng cảnh, hình ảnh biểu tượng lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Cột cờ Hà Nội, rồng thời Lý, phở Hà Nội…

Không chỉ cung cấp thông tin, cuốn sách này còn là một sản phẩm sách dựng hình 3D với thiết kế đặc biệt, mang tới cho bạn đọc những trải nghiệm hình ảnh mới mẻ, độc đáo, ấn tượng. “Hà Nội ngàn năm ký ức” do các họa sĩ Nguyễn Hồng Anh, Đặng Phương Nam (thành viên của nhóm Cloud Pillow Studio) và họa sĩ Nguyễn Khánh Linh (sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội) thiết kế 3D, vẽ ký họa, màu nước. Bên cạnh đó, sách có sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Lê Chi (Nhà Xuất bản Kim Đồng) biên soạn nội dung.

Sách hướng tới độc giả nhỏ tuổi trong nước và bạn bè quốc tế nhằm tăng trải nghiệm và cảm nhận về Hà Nội, thêm hiểu, thêm yêu cảnh sắc, con người nơi đây. Vào ngày 31-1, tại Cloud Pillow Studio (số 25, ngách 39, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy) sẽ có buổi giới thiệu về cuốn sách “Hà Nội ngàn năm ký ức” dành cho độc giả, qua đó làm rõ hơn về nội dung và công nghệ thiết kế sách còn khá mới mẻ tại Việt Nam này.

Theo HNM

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si