Nguyễn Phương Châu - người mẹ hiếm muộn cùng hành trình tìm con đầy nghị lực

Kết hôn và sinh con là những sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với hầu hết tất cả mọi người. Tuy thế không phải ai cũng đều có thể dễ dàng hoàn thành tốt nghĩa vụ cao cả và thiêng liêng ấy. Phương Châu là một trong những phụ nữ hiếm muộn, gặp phải vô số những khó khăn trong việc mang thai. Với hành trình dài đằng đẵng suốt 3 năm cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười với cô.

Nguyễn Phương Châu - người mẹ hiếm muộn cùng hành trình tìm con đầy nghị lực - 1

Phương Châu - Cô gái giỏi giang, đa tài của xứ Huế mộng mơ

Nguyễn Phương Châu sinh ra và lớn lên ở Huế. Ngay từ nhỏ, Châu đã có trong mình tinh thần hiếu học và đạt được nhiều thành quả học tập xuất sắc. Sau khi học xong THPT cô lên Hà Nội học tập và làm việc. Cô có ba năm công tác trong ngành truyền thông và truyền hình. Cuộc sống tưởng chừng hoàn mỹ thì cô lại bị hiếm muộn do mắc phải tình trạng buồng trứng đa nang. Từ đó cuộc đời của cô cũng trải qua những biến cố, chênh vênh.

Nguyễn Phương Châu - người mẹ hiếm muộn cùng hành trình tìm con đầy nghị lực - 2

Phương Châu đón hoàng hôn trong chuyến du lịch cùng gia đình

Những khó khăn cùng lúc kéo đến tưởng chừng như quật ngã cô gái trẻ khi ấy

Sau khi biết mình mắc hiếm muộn, cô không ngừng nay đây mai đó, thăm khám khắp nơi để có thể sớm mang về tin vui cho hai vợ chồng. Từ một người luôn nhiệt huyết, tận tâm với công việc, giờ đây cô nhiều lần phải tạm gạt công việc sang một bên. Những lần xin phép vắng mặt, hay nghỉ việc mỗi khi bác sĩ gọi điện hẹn thăm khám ngày càng nhiều hơn đưa cô đến quyết định nghỉ việc. Cô chia sẻ: “Khi đó Châu sợ bản thân không thể hoàn thành tốt công việc, lo lắng mình sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người nên đã từ bỏ công việc mà mình yêu thích.” Khó khăn cũng từ đó mà ngày càng trở nên nhiều thêm. Chi phí thăm khám ngày một cao, bản thân lại không tự chủ về kinh tế, nhiều lúc Châu không tránh khỏi buồn bã, chán nản. Suốt 3 năm dài mong ngóng hai vợ chồng không ngừng động viên, quan tâm nhau những lúc vất vả.

Nguyễn Phương Châu - người mẹ hiếm muộn cùng hành trình tìm con đầy nghị lực - 3

Cô gái lạc quan đầy nghị lực, luôn tin tưởng vào bản thân và những điều tốt đẹp

Thành công đến từ sự kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ đáng ngưỡng mộ của Nguyễn Phương Châu

Cô chia sẻ: “Ba năm tìm con, chưa một ngày nào Châu thôi hy vọng, thôi mong ngóng”. Cứ mỗi khi rảnh rỗi thay vì nghỉ ngơi, cô đều tự mình tìm hiểu về bệnh tình của bản thân. Cô may mắn khi có chồng sinh sống và làm việc tại Đức, anh luôn không ngừng giúp cô có được những kiến thức bổ ích về hiếm muộn. Cô ngày đêm nghiên cứu, mày mò và lựa chọn sử dụng những phương thuốc tốt nhất cho bản thân. Cuối cùng, sau mọi nỗ lực, cô thành công mang bầu nhờ phương pháp IUI. Niềm vui được nhân đôi ngay sau đó không lâu, khi bác sĩ thông báo cô mang trong mình cặp song thai một trai, một gái kháu khỉnh. Cảm xúc vỡ òa khi chào đón hai thiên thần đến bên đời là khoảnh khắc hạnh phúc mà đến tận bây giờ nhắc lại, cô vẫn không khỏi xúc động.

Nguyễn Phương Châu - người mẹ hiếm muộn cùng hành trình tìm con đầy nghị lực - 4

Hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc của Phương Châu trong chuyến du lịch

Phương Châu: Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng và sự cố gắng

Nỗi lòng của những cặp vợ chồng hiếm muộn, mong con dường như phải ở trong cuộc mới hiểu được nó lớn đến nhường nào. Đó là những đêm nằm khóc ướt gối tủi phận, là nhìn ảnh những em bé ở bất cứ nơi đâu cũng rơi nước mắt, là áp lực từ những người xung quanh, là những cái cười trừ khi ai đó hỏi đến chuyện con cái…

Hành trình tìm con đầy gian nan, vất vả, mệt nhọc, nhưng cuối cùng chị Châu cũng đã hái được quả ngọt. Cứ thế, giờ bà mẹ trẻ đã được ôm hai con mỗi ngày. Thông qua câu chuyện của mình, chị cũng muốn gửi lời động viên đến những bà mẹ đang trên hành trình tìm kiếm con yêu rằng, các mẹ nhất định đừng bao giờ bỏ cuộc, vì con có thể chỉ là đến "muộn" một chút mà thôi.

Nguyễn Phương Châu - người mẹ hiếm muộn cùng hành trình tìm con đầy nghị lực - 5

“Hạnh phúc của mình là thấy những người yêu mến mình được hạnh phúc”- Phương Châu

Trương Ngọc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quảng Trị lan tỏa thông điệp hòa bình từ ký ức đến tương lai

Quảng Trị lan tỏa thông điệp hòa bình từ ký ức đến tương lai

Chiều 25/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (35 Hùng Vương, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại sâu sắc, thể hiện khát vọng hòa bình, tinh thần nhân văn, hòa giải và phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đo

Vỹ thanh cuối Việt

Vỹ thanh cuối Việt

"… Tụi mầy giờ ngon, quờ tay trúng gái, không nhớ hết họ tên. Tụi tao bảy tám mươi năm về trước, đến tuổi tơ tưởng, nhìn quanh chỉ mắm với đước. Nhỏ nào nhan sắc, địa chủ Cà Mau xuống rước, nhỏ nào thường thường bậc trung cũng đã có thương lái thương hồ, đâu tới đám làm mướn công nhật tụi tao? Thành ra, phần nhiều tụi tao gắn bó với bãi bồi, lấy bùn đất làm bạn, nươ

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển lĩnh vực Thông tin điện tử trong giai đoạn mới

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển lĩnh vực Thông tin điện tử trong giai đoạn mới

Chiều 24/6, tại Hà Nội, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL) tổ chức Hội nghị sơ kết lĩnh vực thông tin điện tử 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2026. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin.

“Con lạc đà” xứ Quảng

“Con lạc đà” xứ Quảng

Mỗi nhà văn hóa lớn thường có một cách thức riêng để kiến tạo hình ảnh của mình. Chưa có may mắn được tiếp xúc với Lê Trí Viễn ngoài đời, nhưng qua công trình đồ sộ gồm cả sáng tác lẫn nghiên cứu của ông, người viết rất ấn tượng với câu nói tự trào nhưng đầy nghiêm túc, một cái “slogan” gắn liền với chân dung kẻ sĩ xứ Quảng này: Tôi là con lạc đà!