Bom Tấn "Tenet" chính thức cán mốc doanh thu 100 tiệu USD phòng vé toàn cầu

(VHNT) - Ngày 5/9, tạp chí Variety đưa tin, bom tấn "Tenet" vượt mốc doanh thu 100 triệu USD toàn cầu.

Đây là thành tích vô cùng ấn tượng đối với một bộ phim được công chiếu ngay giữa mùa dịch COVID-19 đang còn diễn biến hết sức phức tạp.

Cùng với doanh thu ấn tượng vừa đạt được, Tenet mang đến hy vọng "công phá" phòng vé cho các tác phẩm "bom tấn" tiếp theo sau.

Bom Tấn "Tenet" chính thức cán mốc doanh thu 100 tiệu USD phòng vé toàn cầu - 1

Siêu phẩm "hack não" của Christopher Nolan đã mang về 20 triệu đô ở thị trường Trung Quốc. Dù đụng phải một bom tấn đang thống trị phòng vé là phim chiến tranh The Eight Hundred nhưng Tenet vẫn chứng tỏ được cái tầm và sức nóng của mình.

Tenet xoay quanh câu chuyện điệp viên không tên trên hành trình ngăn chặn âm mưu hủy diệt thế giới của ông trùm vũ khí người Nga Andrei Sator. Hai phe có trong tay một loại công nghệ chiến đấu từ tương lai, có thể đảo nghịch các quy luật vật lý thông thường và giúp họ đi ngược thời gian, trở về quá khứ.

Bom Tấn "Tenet" chính thức cán mốc doanh thu 100 tiệu USD phòng vé toàn cầu - 2

Bộ phim quy tụ nhiều diễn viên tên tuổi như Robert Pattinson, John Davis Washington hay Elizabeth Debicki. Bối cảnh phim được đầu tư hoành tráng, chân thật nhờ nguyên tắc hạn chế kỹ xảo của đạo diễn.

Mai Hương None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si