Cấm xe đi đường Nguyễn Huệ để tổ chức lễ hội đón năm mới 2021

Lễ hội đón năm mới 2021 sẽ diễn ra tại khu vực đường Nguyễn Huệ (quận 1). Sở GTVT TP.HCM phát thông báo cấm tất cả xe lưu thông qua đây từ tối 31/12.

Từ 20h ngày 31/12 đến 0h30 ngày 1/1/2021, tất cả phương tiện bị cấm vào đường Nguyễn Huệ, quận 1 (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng).

Việc này nhằm đảm bảo trật tự an toàn trong thời gian TP.HCM tổ chức lễ hội đón năm mới 2021.

Cấm xe đi đường Nguyễn Huệ để tổ chức lễ hội đón năm mới 2021 - 1

TP.HCM cấm tất cả xe lưu thông trên đường Nguyễn Huệ trong thời gian diễn ra lễ hội đón năm mới 2021. Ảnh: 

Lê Quân.

Theo đó, Sở GTVT TP.HCM đề xuất 2 phương án đường thay thế: Hướng thứ nhất, từ đường Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng. Lộ trình 1: Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng. Lộ trình 2: Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng.

Hướng thứ 2, từ đường Tôn Đức Thắng đến Lê Thánh Tôn. Lộ trình 1: Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Pasteur - Lê Thánh Tôn. Lộ trình 2: Tôn Đức Thắng - Công trường Mê Linh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn.

Để không xảy ra ùn tắc, CSGT TP.HCM cùng các lực lượng được bố trí xung quanh khu vực tổ chức lễ hội để phân luồng, đảm bảo an ninh. Sở GTVT TP.HCM đề nghị người dân đi theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, tuân thủ đèn tín hiệu.

Song song lễ hội mừng năm mới, TP dự kiến bắn pháo hoa tại 3 điểm là quận 2, 11 và Bình Thạnh. Thời gian bắn pháo hoa từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2021. Trong đó có 2 điểm tầm cao là khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2), tòa nhà Landmark 81 - công viên Vinhome Central Park (phường 22, quận Bình Thạnh).

Theo Zing

Nguồn zingnews.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Văn chương và những vấn đề toàn cầu (Nhìn từ tiểu thuyết của Linda Lê)

Văn chương và những vấn đề toàn cầu (Nhìn từ tiểu thuyết của Linda Lê)

Viết văn không bằng tiếng mẹ đẻ - mà bằng một ngôn ngữ “mạnh”: tiếng Pháp - riêng điều này đã cho thấy Linda Lê không lựa chọn trở thành nhà văn của chỉ một dân tộc, một quốc gia. Tuy vậy, không thể đoạn tuyệt với cái tôi đời thực vốn có một quốc tịch, một quê hương, rốt cuộc Linda Lê vẫn thuộc về một nơi chốn, dẫu đó là nơi “không thể xác định”, bấp bênh và không