Hệ trung cấp các trường công an có điểm chuẩn cao nhất là 26,99

(Arttimes) - Cục Đào tạo, Bộ Công an vừa công bố kết quả xét tuyển đào tạo trình độ trung cấp chính quy tuyển mới vào các trường công an nhân dân năm 2020.

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào hệ trung cấp công an nhân dân năm 2020 là 300. Kết quả xét tuyển như sau:

Hệ trung cấp Trường ĐH Phòng cháy Chữa cháy:

- Phía Bắc: 25,83 điểm

- Phía Nam: 26,21 điểm

Hệ trung cấp các trường công an có điểm chuẩn cao nhất là 26,99 - 1 Hệ trung cấp trường ĐH Phòng cháy chữa cháy lấy điểm cao nhất là 25.83 Hệ trung cấp Trường CĐ An ninh nhân dân I:

- Phía Bắc: 26,54 điểm

- Phía Nam: 26,58 điểm

Hệ trung cấp các trường công an có điểm chuẩn cao nhất là 26,99 - 2 Trường Cao đẳng An ninh nhân dân lấy cao nhất 26.58 điểm

Bên cạnh đó, các hệ trung cấp ngành Cảnh sát có điểm chuẩn hệ trung cấp đạt cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, cụ thể:

Hệ trung cấp Trường CĐ Cảnh sát nhân dân I:  26,98 điểm

Hệ trung cấp Trường CĐ Cảnh sát nhân dân II:  26,99 điểm. Tiêu chí phụ: tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của tổ hợp xét tuyển và điểm học bạ tính theo công thức của Bộ Công an đạt 25,74 điểm.

Đối tượng xét tuyển là chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân nhập ngũ năm 2018 và năm 2019.

Về phương thức xét tuyển: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT (chiếm 75% điểm xét tuyển) theo các tổ hợp: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) kết hợp với kết quả học bạ THPT (chiếm 25% điểm xét tuyển). 

Ngoài điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, thí sinh là con cán bộ công an, con trưởng, phó trưởng công an xã được cộng thêm điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Công an. Điểm trúng tuyển được lấy theo một điểm chung, không phân biệt tổ hợp.

H.M None

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chuyện bây giờ mới kể” - Một bài thơ nhắc nhở muôn đời

“Chuyện bây giờ mới kể” - Một bài thơ nhắc nhở muôn đời

Giữa những nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được triển khai, bài thơ Chuyện bây giờ mới kể của nhà thơ Nguyễn Khoái như một nén tâm hương dành cho những người mãi mãi không thể trở về. Từ câu chuyện có thật về sự hi sinh của những cô gái thanh niên xung phong trên dòng sông Bồ năm 1968, tác phẩm không chỉ khắc họa một tượng đài bi tráng của chủ nghĩa anh hùng các