Triển lãm tranh của những họa sĩ nhí

Triển lãm tranh "Đam mê trên từng nét vẽ" giới thiệu 160 tác phẩm của 40 hoạ sĩ nhí.

Ngày 25/7, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), House of Art tổ chức triển lãm Đam mê trên từng nét vẽ giới thiệu 160 tác phẩm của 40 hoạ sĩ nhí.

Triển lãm tranh của những họa sĩ nhí - 1

Là người tiên phong trong sáng tạo và phát triển dòng tranh ghép vải độc đáo, cách đây 5 năm, họa sĩ Nguyễn Thu Huyền đã thành lập Trung tâm Nghệ thuật House of Art - một ngôi nhà nghệ thuật thực thụ, nơi ươm mầm và chắp cánh cho các họa sĩ nhí, các nhà thiết kế thời trang tương lai, hướng các con tới những giá trị văn hóa cao đẹp...

Triển lãm tranh của những họa sĩ nhí - 2 Triển lãm tranh của những họa sĩ nhí - 3

Chia sẻ tại buổi khai mạc, hoạ sĩ Nguyễn Thu Huyền - Giám tuyển triển lãm nói: "Triển lãm tranh chính là niềm mơ ước của tất cả các họa sĩ chuyên nghiệp nhằm giới thiệu các tác phẩm, thành quả lao động của mình trong quá trình theo đuổi nghệ thuật. Bởi vậy được tham gia triển lãm là một niềm vinh dự rất lớn mà cô nghĩ đây thực sự sẽ là kỷ niệm đẹp theo suốt cuộc đời của các con.

Hy vọng rằng các con trân quý và tiếp tục niềm đam mê hội hoa của mình, phát huy khả năng sáng tạo, trau dồi học hỏi lẫn nhau để ngày càng tiến bộ, cho ra đời những tác phẩm hội họa đẹp hơn nữa trong tương lai".

Triển lãm tranh của những họa sĩ nhí - 4

Tác phẩm của mỗi tác giả nhí thể hiện một phong cách vẽ khác nhau: Cá tính có, mạnh mẽ có, nhẹ nhàng, tinh tế có, ngộ nghĩnh, dễ thương có… tạo nên sự đa dạng, sống động về mặt chủ đề, chất liệu, và kĩ thuật thể hiện.

Triển lãm tranh chính là niềm mơ ước của tất cả các họa sĩ chuyên nghiệp nhằm giới thiệu các tác phẩm, thành quả lao động của mình trong quá trình theo đuổi nghệ thuật, bởi vậy được tham gia triển lãm là một niềm vinh dự rất lớn của 40 tác giả nhí.

Triển lãm còn có cả sự tham gia tác phẩm của phụ huynh các hoạ sĩ nhí nhằm cổ vũ, động viên thêm tinh thần học tập, góp phần vun đắp những đam mê nghệ thuật cho con em mình.

Độ tuổi tham gia trong triển lãm là từ 6-15 tuổi. Tranh của các bạn nhỏ toát lên sự rạng rỡ, tươi vui, hồn nhiên và ngộ nghĩnh. Trong khi tranh của các bạn lớn lại thể hiện kỹ thuật vẽ chắc chắn, chuyên nghiệp và tỉ mỉ.

(T/h) None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dấu ấn Việt Nam tại Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva

Dấu ấn Việt Nam tại Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva

Ngay sau khi chính thức đảm nhận cương vị Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, TS. NSND Đỗ Quốc Hưng đã trực tiếp dẫn dắt Dàn nhạc thính phòng trẻ của Nhạc viện tham dự Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva (Nga). Sự kiện tạo một dấu mốc đáng chú ý trong hoạt động đối ngoại nghệ thuật, đồng thời khẳng định trình độ thính phòng chuyên nghiệp và đưa âm nhạc Vi

Khai mạc ITE HCMC 2026 - Dấu mốc 20 năm kết nối du lịch Việt Nam với thế giới, mở ra chương phát triển mới

Khai mạc ITE HCMC 2026 - Dấu mốc 20 năm kết nối du lịch Việt Nam với thế giới, mở ra chương phát triển mới

Sáng 27/8, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đối thoại chính sách và trải nghiệm du lịch diễn ra từ ngày 27-29/8/2026, theo Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL.

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp bứt phá

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp bứt phá

Công nghiệp văn hóa đang đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu quản lý hoạt động văn hóa sang kiến tạo môi trường, thị trường cho sáng tạo và khơi thông nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, để doanh nghiệp “dám bỏ vốn, dám sáng tạo và dám đi đường dài”, điều quan trọng là cần phải xây dựng được một hành lang pháp lý minh bạch, ổn định, bài viết đăng tải trên Cổng th

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ - Lời ru theo con suốt một đời

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ - Lời ru theo con suốt một đời

Mẹ sinh tôi vào một ngày tháng Bảy mùa hạ. Năm ấy trời đổ mưa bão bùng, nước sông La cuồn cuộn dâng cao như muốn cuốn phăng tất cả. Giữa đất khách quê người không một người thân thích, người chồng, tức cha tôi đã lặng lẽ bỏ đi. Mẹ phải tự mình vượt cạn trong một mái lều xiêu vẹo dựng tạm giữa vườn, xung quanh giông bão dập dồn không ngớt...