Trường học tan hoang vì mưa lũ, sách vở, máy tính ngập trong bùn

(Arttimes) - Sau khi lũ rút, các trường học ở Quảng Trị ngập trong bùn non, giáo viên khẩn trương dọn dẹp trước khi học sinh quay lại lớp.

Ngày 20/10, tại tỉnh Quảng Trị nước lũ rút dần, các trường học khẩn trương dọn vệ sinh trước khi đón học sinh quay lại lớp.

Tại các xã ngập sâu ở huyện Triệu Phong, dù nước đã rút nhưng để lại lớp bùn dày đặc. Từ sáng sớm, các giáo viên tập trung xách nước lau dọn phòng học.

Ở điểm trường mầm non xã Triệu Độ, mọi thứ ngổn ngang khi trước đó bị ngập sâu hơn 1 m. Nhiều tài liệu, sách vở và thiết bị dạy học bị hư hỏng, bám đầy bùn bẩn.

Sân trường bùn non đặc quánh, dày hơn 20 cm. Cô Lê Thị Dung, hiệu trưởng buồn bã cho hay: “Hư hết, không còn thứ chi. Lo nhất là hồ sơ của các cháu và tất cả tài liệu của trường lưu trong máy tính bị mất”.

Trường học tan hoang vì mưa lũ, sách vở, máy tính ngập trong bùn - 1 Sân trường bị hư hỏng nặng bởi bùn đất  Trường học tan hoang vì mưa lũ, sách vở, máy tính ngập trong bùn - 2 giáo viên cùng phụ huynh học sinh phải sử dụng quốc, xẻng để xử lý Trường học tan hoang vì mưa lũ, sách vở, máy tính ngập trong bùn - 3 Nhiều máy tính bị hư hỏng nặng Trường học tan hoang vì mưa lũ, sách vở, máy tính ngập trong bùn - 4 Hồ sơ, tài liệu của nhà trường không còn sử dụng được Trường học tan hoang vì mưa lũ, sách vở, máy tính ngập trong bùn - 5 Công tác vệ sinh lớp học  Trường học tan hoang vì mưa lũ, sách vở, máy tính ngập trong bùn - 6 Dọn dẹp khắc phục lũ nhanh chóng được tiến hành

Theo cô Dung, nước lên quá nhanh chia cắt nhiều nơi khiến các giáo viên trong trường không kịp trở tay.

“Đây là đợt lũ gây thiệt hại quá lớn cho nhà trường. Những lần trước nước nhỏ hơn và chúng tôi cũng tốn công sức để dọn dẹp. Nhưng vừa dọn xong thì lũ lại ập về, dâng cao.

Giờ thì mấy anh thấy đó, bùn đất phủ hết phòng học, tan hoang”, cô Dung nói trong ngao ngán.

Theo Vietnamnet

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Vỹ thanh cuối Việt

Vỹ thanh cuối Việt

"… Tụi mầy giờ ngon, quờ tay trúng gái, không nhớ hết họ tên. Tụi tao bảy tám mươi năm về trước, đến tuổi tơ tưởng, nhìn quanh chỉ mắm với đước. Nhỏ nào nhan sắc, địa chủ Cà Mau xuống rước, nhỏ nào thường thường bậc trung cũng đã có thương lái thương hồ, đâu tới đám làm mướn công nhật tụi tao? Thành ra, phần nhiều tụi tao gắn bó với bãi bồi, lấy bùn đất làm bạn, nươ

“Con lạc đà” xứ Quảng

“Con lạc đà” xứ Quảng

Mỗi nhà văn hóa lớn thường có một cách thức riêng để kiến tạo hình ảnh của mình. Chưa có may mắn được tiếp xúc với Lê Trí Viễn ngoài đời, nhưng qua công trình đồ sộ gồm cả sáng tác lẫn nghiên cứu của ông, người viết rất ấn tượng với câu nói tự trào nhưng đầy nghiêm túc, một cái “slogan” gắn liền với chân dung kẻ sĩ xứ Quảng này: Tôi là con lạc đà!