Xe ben biển đỏ đổ đá chặn đường để chạy trốn CSGT

(VHNT) - Chiều ngay 8/9, xe ben mang biển đỏ KP-2630 sau khi nhận được hiệu lệnh dừng xe của CSGT đã nhấn ga bỏ chạy sau đó đổ đá trên xe để chắn đường.

Khoảng 13h ngày 8/9, một chiếc xe ben chở đá mang BSK: KP-2630 di chuyển trên quốc lộ 1K có dấu hiệu quá tải nên đã được Tổ công tác đặc biệt (Tổ đặc nhiệm) của Phòng CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra. Nhưng khi lực lượng CSGT phát tín hiệu dừng xe thì tài xe đã nhấn ga để bỏ chạy. 

Lập tức, lực lượng CSGT đã truy đuổi chiếc xe ben trên và để chạy trốn thì xe đã rẽ vào hẻm 2394. Tuy nhiên đây là ngõ cụt nên lái xe đã đổ hết đá trên xe xuống đường và sau đó rời khỏi hiện trường.

Xe ben biển đỏ đổ đá chặn đường để chạy trốn CSGT - 1

Lực lượng CSGT ghi nhận hiện trường và lập biên bản tạm giữ chiếc xe ben

Được biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra và xử lý vi phạm trên. Bên cạnh đó, Cơ quan chức năng đang trong quá trình xác minh biển đỏ (biển số quân đội) trên là giả hay thật.

Lái xe ben cũng đang được lực lượng công an tỉnh Đồng Nai ráo riết truy tìm để làm rõ vụ viêc. 

Ngọc Bích None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Âm hưởng đồng dao trong thơ thiếu nhi Nguyễn Lãm Thắng

Âm hưởng đồng dao trong thơ thiếu nhi Nguyễn Lãm Thắng

Đồng dao là tiếng hát tuổi thơ, là những câu vè ngộ nghĩnh gắn liền với những trò chơi dân gian của các em. Từ “Nu na nu nống” đến “Bắc Kim Thang”, từ “Chi chi chành chành” đến “Dung dăng dung dẻ”… chúng không chỉ là lời ca mà còn là cách trẻ em nhìn nhận thế giới một cách hồn nhiên, trong trẻo. Trong dòng chảy của thi ca thiếu nhi đương đại, nhiều nhà thơ đã tiếp nối mạch ng

Họa sĩ Lê Trí Dũng: Người gói cả trận mạc, vó ngựa thời gian vào toan, cọ

Họa sĩ Lê Trí Dũng: Người gói cả trận mạc, vó ngựa thời gian vào toan, cọ

Trong nền hội họa Việt Nam đương đại, có những nghệ sĩ dành cả đời để đi tìm một biểu tượng, một linh hồn cho nét cọ của mình. Với họa sĩ Lê Trí Dũng, linh hồn ấy chính là những năm tháng trận mạc, những vó ngựa. Xem tranh của ông, người ta không chỉ thấy kí ức của một thời hoa lửa, thấy hình dáng một loài vật kiêu hùng, mà thấy cả chiều dài lịch sử, thấy khói bụi chiến