Đại hội thành lập chi Hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ I nhiệm kỳ 2021 - 2025

(Arttimes) - Sáng ngày 4/11/2020, tại hội trường Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên đã diễn ra đại hội thành lập Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 20212025.

Đại hội thành lập chi Hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ I nhiệm kỳ 2021 - 2025 - 1  

Tham dự có năm hội viên Hội nhà văn Việt Nam hiện đang sống, làm việc tại Hưng Yên, các đồng chí lãnh đạo ban, ngành tỉnh và một số Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam thay mặt BCH Hội nhà văn Việt Nam khoá IX đã phát biểu nêu bật truyền thống văn hiến văn học của Hưng Yên, đồng thời làm rõ một số nội dung trong báo cáo nhiệm kỳ của Hội nhà văn Việt Nam khoá IX, cũng như sửa đổi điều lệ Hội nhà văn Việt Nam. Nhà thơ Lê Hồng Thiện thay mặt đoàn chủ tịch lên đọc báo cáo "Vùng đất Phố Hiến và các nhà văn người Hưng Yên", nhấn mạnh: "Để quy tụ các nhà văn, đưa văn học nghệ thuật của tỉnh phát triển ở tầm cao mới đồng hành cùng sự phát triển kinh tế, xã hội của 

Đại hội thành lập chi Hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ I nhiệm kỳ 2021 - 2025 - 2 Đại hội thành lập chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hưng Yên. Nguồn: Báo Hưng Yên 

tỉnh... Sự ra đời và thành lập chi hội nhà văn Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên là một đòi hỏi tất yếu trong sự nghiệp phát triển văn học của tỉnh nhà". Đại hội đã bầu ra ban chấp hành do nhà thơ Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hào làm chi hội trưởng Chi hội nhà văn Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên, nhà văn Nguyễn Thị Bích Vượng làm chi hội phó và bầu ba nhà văn nhà thơ là đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội nhà văn Việt Nam lần thứ X với số phiếu 100%. 

Theo Lê Hồng Thiện  None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đặng Hữu Phúc và cái kiêu hãnh của kẻ sĩ

Đặng Hữu Phúc và cái kiêu hãnh của kẻ sĩ

Tuổi trên thất tuần. Dáng lòng khòng. Kính cận. Quần áo có phần xuềnh xoàng, cái kiểu xuềnh xoàng của người không quan tâm đến việc kẻ khác sẽ nhìn mình như thế nào. Vẻ mặt lúc lơ mơ như người đang trong cơn mộng du, lúc toe toét như trẻ con được kẹo, cũng có lúc lại u ám cứ như thể phải mang vác tất thảy nỗi buồn đau nhân thế. Về đại thể, đó là chân dung bề ngoài của Đặng H