Redmi K80 Ultra sẽ có pin cực khủng, khung kim loại cao cấp

Xiaomi sắp ra mắt Redmi K80 Ultra với cấu hình ấn tượng, pin dung lượng cao nhất hiện nay, hứa hẹn hiệu suất vượt trội.

Năm nay, Xiaomi dự kiến mở rộng dòng sản phẩm K80 với sự ra mắt của Redmi K80 Ultra. Theo các thông tin tiết lộ, mẫu điện thoại này sẽ thuộc phân khúc cao cấp và sở hữu cấu hình phần cứng ấn tượng.

Mới đây, blogger công nghệ @SmartPikachu đã tiết lộ thông số kỹ thuật chính của Redmi K80 Ultra. Theo thông tin rò rỉ, thiết kế của máy sẽ bao gồm thân kính và khung kim loại. Trong khi phiên bản tiền nhiệm, Redmi K70 Ultra, sử dụng cảm biến vân tay quang học, Redmi K80 Ultra được cho là sẽ trang bị cảm biến vân tay siêu âm tích hợp trong màn hình.

Redmi K80 Ultra sẽ có pin cực khủng, khung kim loại cao cấp - 1

Hình ảnh concept của mẫu điện thoại Redmi K80 Ultra.

Đáng chú ý, Redmi K80 Ultra sẽ không có camera tiềm vọng, điều này không gây ngạc nhiên khi máy được thiết kế tập trung vào hiệu suất thay vì nhiếp ảnh. Về dung lượng pin, @SmartPikachu tiết lộ đây sẽ là điện thoại Redmi có pin lớn nhất từ trước đến nay, với dung lượng không dưới 6.500 mAh, và có khả năng lên tới 7.000 mAh.

Redmi K70 Ultra được ra mắt vào trung tuần tháng 7/2024. Khi được hỏi về thời điểm ra mắt của K80 Ultra, @SmartPikachu cho biết điện thoại này sẽ được giới thiệu sớm hơn một chút, có thể vào tháng 6 hoặc đầu tháng 7 năm nay.

Về chipset, Redmi K80 Ultra dự kiến sẽ là một trong những điện thoại đầu tiên trang bị chip Dimensity 9400 Plus, phiên bản ép xung của chip D9400. Máy cũng sẽ có màn hình OLED phẳng với viền siêu mỏng và hỗ trợ độ phân giải 1.5K.

Phan Hoàng - Gizmochina

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chế Lan Viên trong tôi

Chế Lan Viên trong tôi

Các nhà thơ thời Thơ Mới 1930 - 1942 tôi yêu nhất Chế Lan Viên, tôi yêu chất trí tuệ, tầm khái quát rộng và sâu… Từ yêu thơ Chế Lan Viên mà tôi khao khát mơ ước được gặp Chế Lan Viên. Dẫu biết rằng ước mơ ấy chỉ là viển vông, khó mà thành sự thật bởi năm đó tôi là một cậu học sinh cấp ba mới tập tọe làm thơ dù lúc đó tôi đã có thơ đăng ở báo tỉnh, tập san Văn nghệ của Ty