Thêm một chiếc smartphone chơi game cực "ngầu" sắp ra mắt

Infinix GT 10 Pro sẽ là chiếc smartphone chơi game rất đáng chờ đợi trong tháng 8 này.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, Infinix đang làm việc trên một điện thoại chơi game, sẽ ra mắt vào tuần đầu tiên của tháng 8 tại Ấn Độ.

Thêm một chiếc smartphone chơi game cực "ngầu" sắp ra mắt - 1

Infinix GT 10 Pro với thiết kế hầm hố.

Sản phẩm này sẽ có tên là Infinix GT 10 Pro và cung cấp các tính năng chơi game cao cấp với giá phải chăng.

Thêm một chiếc smartphone chơi game cực "ngầu" sắp ra mắt - 2

2 phiên bản màu của Infinix GT 10 Pro.

Mặt sau của điện thoại sử dụng thiết kế bán trong suốt. Thiết kế camera sau của máy cũng khá độc đáo. Thêm vào đó, mặt lưng còn đậm chất gaming với 3 cảm biến camera sau và đèn flash LED dạng vòng. Camera chính sẽ có độ phân giải 108 MP theo dòng chữ trên sọc chéo bên trong cụm camera.

Thêm một chiếc smartphone chơi game cực "ngầu" sắp ra mắt - 3

Smartphone chơi game.

Bên trong, máy sẽ được tích hợp chip Dimensity (chưa rõ phiên bản nào), có thể “chiến” tốt các tựa game như PUBG, MLBB và Free Fire nhờ tối ưu hóa đặc biệt, mang lại tốc độ khung hình ấn tượng và hình ảnh tuyệt đẹp.

Chưa hết, chiếc hộp đựng còn cho phép người dùng chế tạo một bộ khuếch đại âm thanh thân thiện với môi trường.

Thêm một chiếc smartphone chơi game cực "ngầu" sắp ra mắt - 4

Infinix GT 10 Pro sắp được công bố.

Infinix GT 10 Pro sẽ có ít nhất 2 màu: xanh dương đậm và màu trắng. Về phần mềm, sản phẩm sẽ chạy giao diện người dùng XOS 13 dựa trên Android 13. Tuy nhiên, điện thoại sẽ chỉ nhận được 1 bản cập nhật Android và 2 năm cập nhật bảo mật.

Chỉ vài tuần nữa, chiếc smartphone chơi game của Infinix sẽ được ra mắt. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin chi tiết về chúng trong tương lai gần.

Trần Vy

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si