Bạn gái cũ vừa xuống thành phố công tác, chồng tôi qua đêm không về 

Trong thâm tâm, tôi rất chán ghét chồng vì anh đã ngoại tình, chẳng qua vì con cái và gia đình, tôi vẫn cố gắng chịu đựng.

Khi phát hiện chồng ngoại tình với bạn gái cũ, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt nhưng vì muốn giữ cho gia đình hoàn chỉnh, tôi đành nhắm mắt chịu đựng. Mỗi ngày trôi qua, trong lòng tôi ngập tràn sự chán ghét và thất vọng về người đàn ông mà tôi từng tin tưởng, yêu thương.

Bạn gái cũ vừa xuống thành phố công tác, chồng tôi qua đêm không về  - 1

Ảnh minh họa.

Chồng tôi và bạn gái cũ là bạn học đại học, mối tình của họ kết thúc khi tốt nghiệp và mỗi người trở về quê tìm việc mới. Tôi và chồng gặp nhau qua sự giới thiệu của bạn bè, trong hoàn cảnh thích hợp, chúng tôi đã tiến tới hôn nhân. Những năm đầu chung sống, chồng tôi và bạn gái cũ hoàn toàn không có liên lạc.

Thời gian trôi qua, với sự phát triển của các nền tảng video ngắn, chồng tôi bất ngờ tìm thấy tài khoản của bạn gái cũ. Họ không chỉ theo dõi nhau mà còn thường xuyên nhắn tin riêng. Vì họ sống cách xa nhau vài trăm km, tôi tự nhủ rằng những tin nhắn đó chẳng thể gây hại cho gia đình nhỏ của mình.

Rồi một ngày, bạn gái cũ của chồng đến thành phố chúng tôi sống để công tác. Chồng tôi đề nghị vợ chồng mời cô ấy đi ăn nhưng tôi khéo léo từ chối. Thấy vậy, chồng tôi nói rằng, anh đã hứa sẽ mời cô ấy ăn tối và không thể thất hứa. Tôi miễn cưỡng đồng ý để anh đi một mình. Không ngờ, đêm đó anh không về nhà. Tôi gọi điện thì điện thoại anh đã tắt máy.

Sáng hôm sau, chồng về nhà với vẻ mặt mệt mỏi. Anh giải thích rằng, vì uống quá nhiều và điện thoại hết pin, bạn gái cũ đã thuê một phòng khách sạn cho anh, hai người hoàn toàn không xảy ra chuyện gì vượt quá ranh giới tình bạn.

Nực cười thay, lời giải thích đó chẳng thể làm dịu đi nỗi nghi ngờ trong lòng tôi bởi tôi biết, anh đã ngoại tình. Nhưng vì con cái, tôi không muốn ly hôn. Chúng tôi đã có hai đứa con, con gái lớn 7 tuổi và con trai nhỏ 4 tuổi. Tôi không muốn chúng phải chịu cảnh gia đình tan vỡ.

Sau sự việc đó, tôi thấy chồng mình thật bẩn thỉu. Mặc dù chúng tôi không chia phòng ngủ vì điều kiện không cho phép (nhà có ba phòng ngủ, hai đứa trẻ mỗi đứa một phòng) nhưng chúng tôi bắt đầu ngủ riêng chăn.

Gần đây, chồng cố gắng làm vui lòng tôi nhưng anh càng làm vậy, tôi càng cảm thấy ghê tởm. Trong thâm tâm, tôi rất chán ghét anh, chẳng qua vì con cái và gia đình, tôi vẫn cố gắng chịu đựng.

Những đêm dài trằn trọc, tôi tự hỏi mình làm sao có thể tiếp tục sống chung với người đàn ông đã phản bội lòng tin của mình. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến con, nghĩ đến gia đình, rồi lại cố gắng mỉm cười dù trong lòng đang rỉ máu.

Tôi thường tự hỏi mình liệu cách xử lý hiện tại có đúng hay không. Có những lúc tôi nghĩ đến việc đợi cho đến khi các con lớn thêm, đủ để hiểu và chấp nhận nếu chúng tôi chia tay nhưng rồi tôi lại lo lắng liệu sự chờ đợi này có làm tổn thương chúng nhiều hơn không.

Tôi phân vân giữa việc duy trì cuộc sống hôn nhân giả dối này lâu dài hay giải thoát cho cả hai. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều phải đối mặt với những suy nghĩ mâu thuẫn, không biết liệu quyết định nào mới là tốt nhất cho cả gia đình.

Chỉ mong rằng thời gian sẽ cho tôi câu trả lời và tôi sẽ tìm thấy sự bình yên trong lòng...

Tư Tuyền (Ghi)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động Cuộc thi ảnh

Phát động Cuộc thi ảnh "Đất nước ngàn hoa"

Hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và 50 năm Ngày Báo Sài Gòn Giải Phóng xuất bản số đầu tiên (5/5/1975 - 5/5/2025) Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Cuộc thi ảnh “Đất nước ngàn hoa”.