Chồng bỏ vợ để cưới giúp việc, 3 năm sau mẹ chồng cũ đến tìm và đưa tôi một thứ

Ngày đó, chồng cũ và cô giúp việc đã kết hôn sau khi tôi ký vào đơn ly hôn chưa đầy 3 tháng.

Chồng tôi là trưởng phòng kỹ thuật, thu nhập khá, còn tôi làm chủ một cửa hàng quần áo. Sau một năm kết hôn, chúng tôi có con gái đầu lòng. Ban đầu, mẹ ruột và mẹ chồng thay phiên nhau chăm hai mẹ con tôi, nhưng vì bận việc ở quê, các bà không ở lại lâu được.

Lúc ấy, vừa phải trông con, vừa lo cửa hàng, tôi đuối sức nên quyết định thuê giúp việc để đỡ đần chuyện nhà cửa và chăm con. Người tôi thuê tên là Hạnh, 27 tuổi, ít nói, vẻ ngoài hiền lành, làm việc nhanh nhẹn, chu đáo.

Ban đầu, tôi hoàn toàn yên tâm khi giao nhà cửa, con cái cho Hạnh phụ giúp. Thậm chí, tôi còn thương như em gái vì thấy cô ấy sống đơn giản, làm việc có tâm mà không đòi hỏi thêm điều gì. Nhưng tôi chẳng thể ngờ, chính người phụ nữ mà tôi tin tưởng lại chính là người cướp đi cuộc hôn nhân của mình.

Chồng bỏ vợ để cưới giúp việc, 3 năm sau mẹ chồng cũ đến tìm và đưa tôi một thứ - 1

Tôi thương như em gái vì thấy cô ấy sống đơn giản, làm việc có tâm mà không đòi hỏi thêm điều gì. (Ảnh minh họa)

Tôi bắt đầu cảm thấy có điều bất thường khi chồng tôi về nhà sớm hơn, bỗng dưng ga-lăng với Hạnh một cách quá mức. Có lần, tôi vừa quay lưng đi thì thấy anh đưa cho Hạnh ly nước cam với ánh mắt rất lạ. Tôi từng nghi ngờ, nói bóng gió với chồng, nhưng anh bảo tôi đa nghi:

- Em rảnh quá nên suy diễn lung tung à. Quan tâm giúp việc một chút thì cô ấy sẽ chăm sóc con gái mình tốt hơn, em làm gì căng thế?

Hạnh thì vội vàng phân bua:

- Chị đừng nói thế mà tội em. Em nào dám, anh là chồng chị, em chỉ coi anh ấy như ông chủ thôi.

Tuy hai người chối bay chối biến, nhưng những thay đổi nhỏ trong nhà nói cho tôi biết có điều gì đó không ổn đang âm thầm diễn ra. Sau đó, tôi lén kiểm tra điện thoại chồng thì phát hiện tin nhắn mùi mẫn giữa anh và Hạnh.

Lúc đó tôi tức lắm, nhưng tôi không làm ầm lên vì muốn cho chồng một cơ hội quay đầu. Nhưng, mãi mãi không có ngày đó. Không lâu sau, anh chủ động đề nghị ly hôn. Lý do đưa ra rất nhạt nhẽo:

- Chúng ta không hợp nhau nữa.

Biết không thể níu giữ được người đàn ông này nữa, tôi đành buông. Tôi không kiện tụng, không đòi hỏi gì ngoài quyền nuôi con. Bởi tôi thấy mọi thứ thật vô nghĩa, làm ầm lên chỉ khiến vết thương lòng trong tôi càng sâu. Và trên hết, con gái tôi cần một người mẹ tỉnh táo và có lòng tự trọng.

Anh và cô giúp việc ấy kết hôn chưa đầy 3 tháng sau khi tôi ký vào đơn. Còn tôi cũng không để nỗi buồn gặm nhấm quá sâu, tôi dồn hết tâm trí cho con gái và cửa hàng, thậm chí học thêm một số kỹ năng để trau dồi bản thân.

Chồng bỏ vợ để cưới giúp việc, 3 năm sau mẹ chồng cũ đến tìm và đưa tôi một thứ - 2

Anh đã ly hôn với tôi để cưới cô giúp việc. (Ảnh minh họa)

3 năm trôi qua, tôi không còn quan tâm đến cuộc sống của chồng cũ nữa, nhưng thiên hạ thì không thiếu người cập nhật giúp tôi mọi chuyện. Họ bảo vợ mới của anh giờ thay đổi nhiều. Cô ta son phấn, ăn mặc sang chảnh, nói năng chua ngoa. Chồng cũ tôi dạo này hay nhậu nhẹt, có lần còn đánh nhau ngoài đường vì say xỉn.

Tôi cười, nghe mà thấy nhẹ tênh. Đời ai, nấy sống.

Rồi một hôm, mẹ chồng cũ gọi điện, bảo muốn gặp tôi. Bà từng rất quý tôi, nhưng sau ly hôn thì ít liên lạc, giờ bỗng hẹn gặp nên tôi hơi bất ngờ, lưỡng lự. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi vẫn đồng ý gặp mặt.

Chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê vắng, bà vừa thấy tôi đã nắm tay, nước mắt lưng tròng:

- Mẹ xin lỗi con, thật lòng xin lỗi con!

Tôi chưa kịp phản ứng thì bà đã lấy trong túi ra một phong bì to, dúi vào tay tôi.

- Con cầm lấy, giúp mẹ một việc…

Tôi ngỡ ngàng. Phong bì nặng trịch, mở ra là xấp tiền dày, toàn tiền mới.

- Mẹ đưa con làm gì? Con không thiếu tiền, con vẫn tự nuôi được bé Na.

Chồng bỏ vợ để cưới giúp việc, 3 năm sau mẹ chồng cũ đến tìm và đưa tôi một thứ - 3

Mẹ chồng cũ đã dúi vào tay tôi cọc tiền. (Ảnh minh họa)

Rồi bà nghẹn ngào kể rằng, cuộc sống của chồng cũ tôi giờ là địa ngục. Hạnh tiêu xài vô độ, đổ tiền vào làm đẹp, mua sắm, còn lấy danh nghĩa đầu tư làm ăn để lừa anh ta ký giấy vay ngân hàng. Giờ họ nợ chồng chất, nhà đã thế chấp.

- Nó giờ thất nghiệp, suốt ngày say xỉn, chửi cả mẹ. Mẹ sai rồi. Nếu năm xưa, bằng mọi giá mẹ không cho hai đứa ly hôn, dứt khoát cấm nó và con bé Hạnh đến với nhau thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này.

Nhưng mẹ không thể nhìn nó tự hủy hoại cuộc đời thêm nữa. Mẹ xin con, đưa cháu về chơi với mẹ nhiều hơn, cho nó gặp con gái nhiều hơn để mẹ và nó còn có động lực mà sống, mà cố gắng. Còn số tiền này là của mẹ gom góp, mẹ muốn bù đắp phần nào thiệt thòi của con…

Tôi im lặng thật lâu. Trong lòng như có một trận bão cuộn qua.

Tuy nhiên, tôi không nhận tiền của mẹ chồng cũ. Tôi nắm tay bà, bảo rằng bà không có lỗi, rằng tôi không còn oán trách gì nữa nhưng tôi sẽ không đáp ứng yêu cầu của bà. Tôi nói, nếu bà nhớ cháu nội, chồng cũ nhớ con gái thì có thể đến thăm bất cứ lúc nào, tôi không cấm. Còn bảo tôi thường xuyên dẫn con gái về đó chơi thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, bởi chồng cũ và Hạnh trên danh nghĩa vẫn còn là vợ chồng.

Tôi đã vượt qua giai đoạn đau đớn nhất, giờ chỉ mong sống bình yên và nuôi con thật tốt thôi. Điều tôi cần không phải lời xin lỗi hay vật chất nặng nề, mà là sự thanh thản. Và điều đó, tôi đã tìm thấy từ chính bản thân mình, chứ không phải từ người cũ.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nguyễn Đình San với chùm bài hát đặc sắc về thương binh liệt sĩ

Nguyễn Đình San với chùm bài hát đặc sắc về thương binh liệt sĩ

Nguyễn Đình San là nhạc sĩ không xa lạ với công chúng qua những bài hát về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi. Các ca sĩ và các bạn trẻ hẳn là rất yêu thích những bài như “Chiều nắng”, “Trên dòng sông Lai Hạ”, “Có anh ở đảo”, “Khúc quân hành mùa xuân”, “Tuy Hòa một khúc thu”, “Chiều Nhật Lệ”... Ngoài ra, ông còn viết nhiều vê

Chọn 250 tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh tại triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9

Chọn 250 tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh tại triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), tại Hà Nội, Hội đồng Nghệ thuật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tuyển chọn 250 tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh tiêu biểu giới thiệu tại triển lãm.

Hàn Quốc: Robot đang định hình lại các nhà máy và việc làm

Hàn Quốc: Robot đang định hình lại các nhà máy và việc làm

Báo điện tử Chính phủ dẫn nguồn tờ Chosun, robot không còn chỉ là khái niệm xa vời ở Hàn Quốc nữa mà đã trở thành hiện thực, đang định hình lại các nhà máy và định nghĩa lại việc làm. Với việc Hàn Quốc dẫn đầu thế giới về mật độ robot, nhiều công ty đang chuyển sang tự động hóa để giải quyết vấn đề lương tối thiểu tăng cao và những hạn chế của chế độ làm việc 52 gi

“Lộc trời” xưa rụng đầy gốc không ai ăn, giờ thành đặc sản giá 45.000/kg, trồng một cây trước cổng cho bóng mát, đón lộc vào nhà

“Lộc trời” xưa rụng đầy gốc không ai ăn, giờ thành đặc sản giá 45.000/kg, trồng một cây trước cổng cho bóng mát, đón lộc vào nhà

Một thời từng bị xem là cây dại không ai ngó ngàng, ngày nay nó được nhiều người tìm kiếm không chỉ vì hạt ăn ngon mà cây còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy. Nhiều gia đình sẵn sàng trồng một cây trước cổng để lấy bóng mát, cải thiện không khí và rước may mắn vào nhà.

Công tác tuyên giáo, dân vận trong bối cảnh, cục diện thế giới hiện nay – Bài 2: Ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ các hoạt động công tác tuyên giáo dân vận

Công tác tuyên giáo, dân vận trong bối cảnh, cục diện thế giới hiện nay – Bài 2: Ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ các hoạt động công tác tuyên giáo dân vận

Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0 với sự bùng nổ của các công nghệ mới đặc biệt là công nghệ số, công tác tuyên giáo dân vận phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy nhất là tư duy khoa học, tư duy lý luận. Đổi mới căn bản và toàn diện nội dung, phương thức công tác tuyên giáo ứng dụng công nghệ số trong t