Chồng cũ nhắn tin cho tôi vào đêm tân hôn, đọc xong tin nhắn chồng mới liền giao hết tiền cho vợ giữ

Tối đó, chồng mới đã giật lấy điện thoại, lục lại toàn bộ lịch sử tin nhắn giữa tôi và chồng cũ.

Tôi năm nay 30 tuổi. Thứ 2 vừa rồi là ngày cưới của tôi, lẽ ra tôi nên cảm thấy hạnh phúc và tràn ngập hy vọng, nhưng trong lòng lại đầy rối bời. Có lẽ bởi vì trước khi đi đến cuộc hôn nhân này, tôi đã từng trải qua một lần đổ vỡ.

Chồng cũ của tôi là bạn học thời cấp 3. Sau kỳ thi đại học, chúng tôi học ở hai thành phố khác nhau, duy trì tình yêu xa suốt 4 năm. Tình yêu ấy từng khiến tôi tin rằng mình đã tìm thấy một nửa đích thực của đời mình.

Chúng tôi tốt nghiệp rồi cưới nhau ngay sau đó. Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân không giống như những gì tôi từng tưởng tượng. Chỉ sau một năm sống chung, những mâu thuẫn liên tục xảy ra, hai người kiệt quệ cả về tinh thần lẫn tình cảm. Cuối cùng, chúng tôi chọn ly hôn trong hòa bình và quay lại làm bạn.

Cuộc hôn nhân đầu đời để lại cho tôi một bài học sâu sắc rằng, yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tình yêu có thể đẹp, nhưng hôn nhân đòi hỏi sự thấu hiểu, trách nhiệm và lòng kiên nhẫn. Tôi tự nhủ, nếu có lần sau, nhất định phải hiểu kỹ đối phương rồi mới quyết định kết hôn, không thể vội vàng, cảm tính như trước nữa.

Chồng cũ nhắn tin cho tôi vào đêm tân hôn, đọc xong tin nhắn chồng mới liền giao hết tiền cho vợ giữ - 1

Chỉ một năm sau khi kết hôn, tôi đã ly hôn. (Ảnh minh họa)

Người chồng hiện tại là người tôi đã quen biết gần 3 năm. Tôi từng nghĩ mình đủ hiểu anh ấy, đủ tin rằng anh sẽ là bến đỗ vững chắc. Anh từng nói không để tâm đến chuyện tôi từng ly hôn, chỉ yêu cầu duy nhất là tôi đừng liên lạc với chồng cũ. Tôi đồng ý, vì tôi cũng không còn tình cảm gì với người cũ nữa.

Thế nhưng, ngay trong đêm tân hôn, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Khi đang chuẩn bị nghỉ ngơi sau tiệc cưới, tôi nhận được một tin nhắn từ chồng cũ. Tin nhắn chỉ đơn giản là lời chúc mừng kèm theo 30 triệu làm quà cưới, anh ấy còn nói rằng sắp cưới vợ và hy vọng cả hai chúng tôi đều hạnh phúc.

Một lời chúc bình thường, tử tế và không hề vượt giới hạn. Nhưng chồng tôi, người vừa trở thành bạn đời hợp pháp vài giờ trước, đã nổi giận khi thấy tin nhắn ấy.

Không nói một lời, anh thẳng tay tát tôi, rồi quát mắng:

- Em còn dây dưa với chồng cũ phải không? Giữa đêm khuya, ngay đêm tân hôn em nhắn tin với chồng cũ thế này thì coi anh là người chết rồi à? Em vẫn còn tình cảm với chồng cũ thì cưới anh làm gì?

Tôi bàng hoàng đến mức không biết phản ứng thế nào, chỉ biết đưa điện thoại ra cho anh xem. Tôi không hề giấu giếm điều gì, bởi tôi không có gì sai để mà che đậy.

Chồng cũ nhắn tin cho tôi vào đêm tân hôn, đọc xong tin nhắn chồng mới liền giao hết tiền cho vợ giữ - 2

Chồng tôi đã nổi giận khi thấy chồng cũ nhắn tin cho tôi. (Ảnh minh họa)

Anh giật lấy điện thoại, lục lại toàn bộ lịch sử tin nhắn. Khi đọc xong, sắc mặt anh dịu đi nhiều, rồi bắt đầu xin lỗi tôi. Anh nói mình quá nóng giận, không nên ra tay, mong tôi tha thứ. Thái độ ấy khiến tôi vừa tức vừa tủi thân, nước mắt cứ thế rơi. Tôi không ngờ rằng, ngày đầu tiên làm vợ chồng, anh lại có thể ra tay với tôi chỉ vì một tin nhắn đơn giản.

Để dỗ dành tôi, anh đưa cả thẻ ngân hàng cho tôi, nói rằng từ nay tiền nong trong nhà tôi toàn quyền quản lý, tôi là chủ của gia đình, tôi nói gì thì anh nghe nấy. Anh thề sẽ không bao giờ đánh tôi nữa, rằng đó là lỗi nhất thời và anh rất yêu tôi.

Nhưng chính sự thay đổi quá nhanh ấy khiến tôi càng thêm hoang mang. Người đàn ông ban nãy tát tôi và người đàn ông đang ngọt ngào xin lỗi đây, rốt cuộc ai mới là con người thật của anh ấy?

Tôi không thể phủ nhận rằng việc một người đàn ông đưa thẻ ngân hàng cho vợ là một hành động thể hiện niềm tin và sự yêu thương. Nhưng liệu hành động đó có đủ để xóa đi một cái tát trong đêm tân hôn? Liệu sau này, khi có chuyện gì không vừa ý, anh ấy có lại ra tay với tôi một lần nữa không?

Cuộc sống hôn nhân không chỉ là vật chất hay lời hứa tạm thời. Tôi cần sự an toàn, sự tôn trọng và một mối quan hệ bình đẳng, không phải lúc thì bị đánh, lúc lại được chiều chuộng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Các bạn à, tôi thực sự không biết mình nên làm gì lúc này. Liệu tôi có nên tin tưởng chồng mình sẽ thay đổi? Hay tôi nên xem đây là một dấu hiệu cảnh báo sớm cho một cuộc hôn nhân nhiều sóng gió?

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

NSND Bành Bắc Hải - “phù thủy âm thanh” và những món quà không kết thúc

NSND Bành Bắc Hải - “phù thủy âm thanh” và những món quà không kết thúc

Tháng 4 vừa qua, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng của Bộ Quốc phòng cho các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2020-2025. Bộ phim truyện “Đào, Phở và Piano” của NSƯT Phi Tiến Sơn, người trai phố Hàng Bông - Hà Nội viết kịch bản và đạo diễn, nhận giải B. Bộ phim c

Tổng kết Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng

Tổng kết Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng

Ngày 24/6, tại Hà Nội, Chương trình Liên minh Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP) thuộc Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên Hợp Quốc (UNOPS), phối hợp với Vụ Tài chính – Kinh tế ngành (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo tổng kết “Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng”.