Chú rể giận dữ khi cô dâu tổ chức tiệc độc thân cùng 6 người đàn ông

Vụ việc gây chấn động tại Malaysia khi cô dâu tương lai bị hôn phu bắt quả tang tổ chức tiệc độc thân với 6 người đàn ông.

Chú rể giận dữ khi cô dâu tổ chức tiệc độc thân cùng 6 người đàn ông - 1

Ảnh minh họa.

Vụ việc gây xôn xao dư luận vừa xảy ra tại Malaysia, một phụ nữ bị hôn phu bắt quả tang đang tổ chức tiệc độc thân với 6 nam giới tại khách sạn mà không cho anh biết. Hậu quả là đám cưới bị hủy bỏ và cô dâu tương lai bị yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Theo thông tin đăng tải, một người đàn ông Malaysia đã đăng bài trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter) tố cáo vị hôn thê của mình lén tổ chức một bữa tiệc độc thân "1 nữ 6 nam" tại khách sạn và bị anh bắt quả tang.

Anh chia sẻ: "Tôi đã nói với cô ấy không nên tổ chức vào buổi tối mà nên tổ chức vào ban ngày tại nhà hàng nhưng cô ấy nói muốn có một kỳ nghỉ ngắn tại khách sạn cho thoải mái".

Người đàn ông cũng tiết lộ rằng, vị hôn thê của anh chưa bao giờ tôn trọng hay quan tâm đến suy nghĩ của anh, cô cũng không chịu tìm cách tránh hiểu lầm khi giao tiếp với người khác giới. Trước đây, anh cũng đã từng bày tỏ sự không hài lòng về điều này nhưng vị hôn thê của anh luôn phớt lờ, cho rằng anh là người cổ hủ, khắt khe. 

"Cô ấy thường xuyên đi chơi với các bạn nam đến tận sáng sớm. Đội bạn thân khác giới của cô ấy thậm chí còn biết chi tiết chu kỳ 'đến tháng' của cô ấy. Cô ấy được đối xử như một công chúa vậy. Mẹ cô ấy thừa biết những chuyện này nhưng không dạy bảo con gái, mỗi lần tôi phàn nàn bà chỉ lắng nghe rồi không can thiệp. Tôi lại không tiện nói nhiều nên cuối cùng xảy ra cớ sự như vậy", người đàn ông nói.

Cuối cùng, người đàn ông này không thể chịu đựng được nữa. Ngoài việc hủy hôn ngay lập tức, anh còn yêu cầu vị hôn thê bồi thường thiệt hại. "Tôi chỉ trách mình trước đây đã bị tình yêu làm mờ mắt... Tôi đã yêu cầu cô ấy hoàn trả tất cả các khoản chi phí cho đám cưới được dự định tổ chức. Nếu cô ấy từ chối, tôi sẽ kiện ra tòa và đòi lại tất cả số tiền mình đã bỏ ra".

Tin tức này nhanh chóng gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng về lòng tin, ranh giới trong các mối quan hệ trước hôn nhân và niềm tin giữa các cặp đôi. Nhiều người an ủi người đàn ông, nói rằng anh đã làm đúng, hơn nữa may mắn anh nhìn thấy bản chất thật của vị hôn thê trước khi kết hôn, tránh được việc hối hận sau khi cưới. 

Tư Tuyền (Theo CNT)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si