Con riêng của chồng dẫn tôi đi xem nhà mới, con nói 7 từ làm tôi không kìm được nước mắt

Những năm qua, làm được đồng nào, tôi bỏ ra nuôi con riêng của chồng. Tuấn mua nhà cưới vợ, tôi chẳng có đồng nào cho, bây giờ con có tiền mua được nhà làm tôi rất mừng.

Tôi từng là 1 cô gái xinh đẹp, đạo đức, có công việc tốt. Ngày tôi lên xe hoa với người đàn ông giàu có, bạn bè và người thân ai cũng khen tôi tốt số. Dường như có những gì tốt đẹp nhất đều thuộc về tôi.

Nhưng cuộc đời công bằng lắm, cho bạn cái này sẽ lấy đi cái khác, không ai được hoàn hảo mọi thứ. Vợ chồng tôi lấy nhau 6 năm mà không có con, nguyên nhân là do tôi. Nhà chồng tốn rất nhiều tiền của chữa cho tôi nhưng chưa bao giờ có tin vui.

Không thể chờ đợi tôi chữa trị nữa, chồng đã có con với người phụ nữ khác. Khi chồng công khai có con riêng, tôi thấy bản thân như người thừa trong gia đình nên quyết định ly hôn.

Sau đó, có nhiều người đàn ông muốn cưới tôi làm vợ nhưng tôi đều từ chối, bởi bản thân không thể có con thì không thể hạnh phúc, ở vậy 1 mình vẫn thoải mái hơn.

Cho đến khi tôi gặp anh, người đàn ông bị vợ mất, làm công nhân, khó nhọc nuôi 2 con. Tôi thương anh 1 thì thương bọn nhỏ 10 lần. Anh tự ti về bản thân, không dám mở lòng mình và chính tôi chủ động tỏ tình và ngỏ lời cầu hôn.

Chúng tôi là vợ chồng được 9 năm thì anh mất do tai nạn lao động. Sau khi anh mất, đứa nhỏ học cấp 3, đứa lớn năm nhất đại học, bạn bè và người thân đều khuyên tôi gửi các cháu về cho nội ngoại chăm sóc, tôi là mẹ kế không liên quan.

Con riêng của chồng dẫn tôi đi xem nhà mới, con nói 7 từ làm tôi không kìm được nước mắt - 1

Khi chồng công khai có con riêng, tôi thấy bản thân như người thừa trong gia đình nên quyết định ly hôn. (Ảnh minh họa)

Nhưng nhìn các con còn nhỏ mà mất cả bố lẫn mẹ, tôi mà bỏ rơi nữa thì ai sẽ lo cho tương lai các cháu. Thế là tôi bỏ lời khuyên của mọi người ngoài tai, quyết ở lại kiếm tiền lo cho các con học đến nơi đến chốn.

Các con riêng của chồng rất thương tôi, học hành chăm chỉ giỏi giang khiến tôi rất hạnh phúc và hi vọng tương lai bọn trẻ sẽ sáng sủa.

Đứa con lớn tên Tuấn, ra trường được 7 năm nay và đang làm trong công ty xây dựng nước ngoài, lương tháng khá cao. Thỉnh thoảng con biếu tiền nhưng tôi không nhận, chỉ giữ lấy, khi nào con cưới thì đưa trả lại.

Tuấn đã có bạn gái và cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Bạn gái Tuấn là người hiền lành và biết cách đối nhân xử thế nên tôi rất quý mến con dâu tương lai.

Tháng trước, tôi bị bệnh phải nhập viện nửa tháng, Tuấn và bạn gái thay nhau vào viện chăm sóc. Mọi người ở phòng bệnh rất bất ngờ khi biết tôi chỉ là mẹ kế của Tuấn nhưng lại được quan tâm lo lắng nhiều còn hơn mẹ đẻ.

Có người nói:

“Chị được con chồng đối xử tốt như thế, chắc chắn quá khứ đã hi sinh rất nhiều cho gia đình chồng, thế nên mới có ngày hôm nay”.

Con riêng của chồng dẫn tôi đi xem nhà mới, con nói 7 từ làm tôi không kìm được nước mắt - 2

Bạn gái Tuấn là người hiền lành và biết cách đối nhân xử thế nên tôi rất quý mến con dâu tương lai. (Ảnh minh họa)

Người ấy nói không sai, tôi biết công lao của bản thân rất lớn với nhà chồng nhưng tôi không muốn kể công, chỉ biết rằng bọn trẻ đối xử tốt với mẹ kế là đủ.

Hôm thứ 4 vừa rồi, Tuấn nói là đã chọn được 1 ngôi nhà ưng ý và muốn mời tôi đi xem. Những năm qua, làm được đồng nào, tôi bỏ ra nuôi con riêng của chồng. Tuấn mua nhà cưới vợ, tôi chẳng có đồng nào cho, bây giờ con có tiền mua được nhà làm tôi rất mừng.

Nhìn ngôi nhà to đẹp mà con chọn khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi khen con giỏi giang và mong con phát huy hơn nữa.

Tuấn bất ngờ nói:

“Con mua nhà này tặng cho mẹ”.

Tôi kinh ngạc khi nghe con nói những lời đó, không thể tin vào tai nên phải hỏi lại lần nữa. Con nói:

“Nếu không có mẹ làm việc và lo cho anh em con thì chúng con sẽ không được học hết đại học. Chúng con mang ơn mẹ cả đời này. Đây là món quà con tặng mẹ. Từ nay trở đi, mẹ sẽ không phải sống cảnh thuê phòng trọ nữa”.

Món quà quá lớn và bất ngờ của con riêng chồng tặng khiến tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt, tôi không biết có nên nhận không nữa?

Minh Khang

Tin liên quan

Tin mới nhất