Mẹ chồng 34 tuổi đưa con dâu 24 tuổi đi đẻ, cả khoa sản xôn xao tưởng hai chị em

Bà mẹ chồng này còn chăm sóc cho con dâu vô cùng chu đáo.

Câu chuyện này xảy ra tại một bệnh viện ở Trương Tây, Hồ Nam. Một cư dân mạng khi vào bệnh viện sản thăm người thân đã rất bất ngờ trước cảnh tượng một cặp mẹ chồng - nàng dâu chỉ chênh lệch nhau 10 tuổi, cả hai trông giống như chị em gái.

Được biết, con dâu sinh năm 1998 còn mẹ chồng sinh năm 1988, cách nhau đúng 10 tuổi. Người này sau đó đã quay lại và đăng lên mạng xã hội. Câu chuyện đặc biệt cùng vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp của mẹ chồng này đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý. 

Nhiều người cũng thắc mắc về độ tuổi của cả hai và sau đó chính người quen của gia đình đã lên tiếng cho biết mẹ chồng sinh năm 1988 thực chất là mẹ kế của chồng sản phụ. Bản thân cô thì mới có một bé con trai ruột được 10 tháng tuổi. Vì không cách biệt quá nhiều nên cặp mẹ chồng - nàng dâu này cực kỳ hòa hợp, luôn "ríu rít" tâm tình cùng nhau. 

Mẹ chồng 34 tuổi đưa con dâu 24 tuổi đi đẻ, cả khoa sản xôn xao tưởng hai chị em - 1

Mẹ chồng (bên phải) chỉ hơn con dâu (bên trái) 10 tuổi nên cả hai cực kỳ thân thiết. Ngày con dâu đẻ, mẹ chồng chăm sóc rất khéo léo, tận tình.

Trong suốt khoảng thời gian từ khi con dâu nhập viện chờ sinh, mẹ chồng chăm lo cho con dâu từng chút một. Lo cho con dâu từng bữa ăn, giấc ngủ. Cô cho biết mình cũng vừa sinh nở cách đây 10 tháng nên hiểu sự vất vả của phụ nữ trên hành trình bầu bì, vượt cạn. Vì thế, cô muốn tự tay chăm sóc cho con dâu mình một cách tốt nhất trong khoảng thời gian này. Tự rút kinh nghiệm từ bản thân, bà mẹ chồng trẻ áp dụng luôn những lưu ý quan trọng trong chăm sóc "bà đẻ" lên con dâu. 

Mẹ chồng 34 tuổi đưa con dâu 24 tuổi đi đẻ, cả khoa sản xôn xao tưởng hai chị em - 2

Sau khi em bé chào đời, người mẹ chồng này chủ yếu để người nhà chăm còn cô thì để ý chăm lo cho con dâu.

Đoạn video nhanh chóng thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, hàng nghìn lượt bình luận liên tục được gửi phía dưới bài đăng:

- Mẹ chồng xì tin quá mức cho phép, có lẽ cũng vì gần tuổi nhau nên cũng dễ đồng cảm, thấu hiểu với con dâu hơn.

- Là mẹ kế nên trẻ tuổi cũng dễ hiểu, nhưng mà mới 34 tuổi mà đã được lên chức bà nội rồi đúng là đỉnh thiệt sự.

- Có mẹ chồng như thé này đỡ sợ hơn hẳn ha mọi người, nhìn trẻ trung xinh đẹp mà có vẻ rất chiều con dâu luôn ấy chứ.

- Trẻ nhưng chăm sóc con dâu rất là tỉ mì luôn kìa, đâu phải cứ trẻ tuổi là không hiểu chuyện đâu, phụ nữ sinh nở chỉ cần được như thế thôi.

Kinh nghiệm chăm sóc bà đẻ đúng cách 

Sản phụ trong câu chuyện trên may mắn vì có người mẹ chồng trẻ trung, tâm lý, lại mới sinh nở nên chăm chút con dâu hết mực. Chăm sóc sản phụ sau sinh là vấn đề cực kỳ quan trọng với sức khỏe và tâm lý của người phụ nữ. Với mỗi phương pháp sinh, người thân lại phải lưu ý những vấn đề khác nhau. 

Trường hợp sinh thường:

- Trong 8h đầu sau khi sinh mẹ nằm mà không được kê gối, mẹ cần được nghỉ ngơi trong vòng 6-8h.

- 1ngày sau sinh mẹ bắt đầu có thể vận động nhẹ nhàng.

- Sau 2 -4h sinh mẹ đã có thể được ăn cơm.

- Khoảng 1h sau sinh, mẹ nên vệ sinh đầu vú, nặn bỏ những giọt sữa đầu rồi cho bé bú.

- Hiện tượng cương sữa sẽ xuất hiện sau 3 ngày kể từ khi em bé chào đời, lúc này mẹ cần nhận được sự hỗ trợ từ người thân, massage, nặn sữa ra bình hoặc cũng có thể dùng máy hút sữa.

- Trường hợp mẹ ít sữa hoặc không có sữa thì cần đặc biệt nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, uống nhiều nước hoặc uống thêm sữa để đảm bảo đủ sữa nuôi con.

Mẹ chồng 34 tuổi đưa con dâu 24 tuổi đi đẻ, cả khoa sản xôn xao tưởng hai chị em - 3

Chăm sóc sau sinh ảnh hưởng rất nhiều đến tốc độ hồi phục của sản phụ. (Ảnh minh họa)

Trường hợp sinh mổ: 

- Nằm nghiêng và không được kê gối trong suốt 6h kể từ sau khi sinh con.

- Không được ăn bất kỳ thứ gì trong vòng 6 tiếng sau sinh.

- Chỉ nên ăn những đồ mềm và lỏng.

- Bắt đầu tập vận động nhẹ sau 1 ngày sinh nở. 

- Chăm sóc vết mổ cẩn thận, vệ sinh hàng ngày để tránh nhiễm trùng.

- Không được để sản phụ làm việc nặng, vận động mạnh sau sinh khi vết mổ chưa liền hẳn. 

Ngọc Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những con sâu ngủ trong ký ức (đọc “Con rối hát ngoài rừng xa” của Khải Đơn)

Những con sâu ngủ trong ký ức (đọc “Con rối hát ngoài rừng xa” của Khải Đơn)

Lúc cầm tập truyện ngắn “Con rối hát ngoài rừng xa” trên tay, tôi thoáng chút tò mò, vì đã biết đến tác giả Khải Đơn với tư cách nhà báo, nhà thơ từ lâu, nay chị lại thử sức với thể loại truyện ngắn, lại khai thác ở chủ đề không dễ đọc: môi trường sinh thái và kinh dị huyền ảo. Nhưng từ tò mò, tôi nhanh chóng chuyển sang ngạc nhiên. Ngay từ những trang đầu tiên, văn của Khải

Con chim biết chọn hạt - Phác thảo chân dung một nữ nhà báo thế hệ 8X

Con chim biết chọn hạt - Phác thảo chân dung một nữ nhà báo thế hệ 8X

Tên của mỗi người hẳn do bố mẹ đặt cho mình. Tất nhiên! Riêng tôi, ấn tượng ngay từ đầu với cô sinh viên có cái tên đẹp Phùng Thị Hải Yến khi đến lớp Viết văn khóa I, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội dạy chuyên đề Truyện ngắn - Những vấn đề lý thuyết và thực tiễn thể loại vào thập niên đầu thế kỷ XXI. Nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay (21/6/202

Hợp tác bảo tàng Pháp – Việt bước sang giai đoạn mới tại Điện Biên Phủ

Hợp tác bảo tàng Pháp – Việt bước sang giai đoạn mới tại Điện Biên Phủ

Dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, chương trình hợp tác bảo tàng giữa Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen (Mémorial de Caen) và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ tiếp tục được triển khai thông qua chuyến công tác chuyên môn lần thứ hai diễn ra tại Điện Biên Phủ từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6 năm 2026.

Đại học Trà Vinh - Sáng tri thức, đẹp tình người

Đại học Trà Vinh - Sáng tri thức, đẹp tình người

Tôi đến với Trà Vinh hơn hai mươi năm trước, trong những đợt giảng dạy đào tạo từ xa theo chủ trương liên kết giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh. Ngay lần đầu đặt chân đến thành phố bên dòng Cổ Chiên, tôi đã có thiện cảm với nhịp sống êm đềm, những hàng cây rợp mát, những buổi sáng cà phê dưới tán dầu xao xác lá, với con người Trà Vi

Nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng: Từ

Nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng: Từ "Nhà báo chúng tôi" đến "Mắt sáng lòng trong"

Tiếp nối thành công của ca khúc "Nhà báo chúng tôi" – tác phẩm xuất sắc đoạt giải Ba trong cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về nghề báo nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925 – 2025); mới đây, Nhà báo - Nhạc sĩ Tào Khánh Hưng lại vừa trình làng một sáng tác đầy tâm huyết mang tên "Mắt sáng lòng trong" (phổ thơ Nguyễn Thiện). Được thử nghiệm đầy tá

Nhà văn làm báo ở chiến trường

Nhà văn làm báo ở chiến trường

Năm 2024, khi đoàn các nhà văn quân đội đi Điện Biên thực hiện chuyến công tác, gặp gỡ các nhân chứng, lấy tư liệu để viết về 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chúng tôi đã nhắc đến các nhà văn, nhà thơ làm báo ở chiến trường, nhất là những người đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp như Nam Cao (1917 - 1951); Thâm Tâm (1917 - 1950); Trần Đăng (1921 - 198