Sát ngày đẻ, siêu mẫu Tuyết Lan chạm mốc cân nặng kỷ lục, mách chị em cách ăn uống để "vào con không vào mẹ"

Bà bầu 9X được khen tăng cân nhưng vẫn gọn gàng, xinh đẹp.

Trưởng thành từ sân chơi Vietnam’s Next Top Model, siêu mẫu Tuyết Lan trở thành niềm tự hào của Việt Nam khi sải bước trên các sàn diễn quốc tế, với phong thái và lối trình diễn chuyên nghiệp. Về nước sau thời gian hoạt động ở nước ngoài, chân dài 9X trở thành gương mặt được nhiều nhà mốt săn đón. Cô làm việc tích cực, quét sạch các sàn diễn ngay cả khi đang mang thai con đầu lòng.

Theo chia sẻ mới nhất, người đẹp đã bước vào những tuần cuối thai kỳ, đạt mốc cân nặng kỷ lục và đã chọn xong bệnh viện, học kiến thức thai sản để sẵn sàng chào đón con yêu.

Sát ngày đẻ, siêu mẫu Tuyết Lan chạm mốc cân nặng kỷ lục, mách chị em cách ăn uống để "vào con không vào mẹ" - 1

Siêu mẫu Tuyết Lan rạng rỡ khi cận kề ngày lâm bồn.

Từ khi thông báo mang thai, Tuyết Lan thường xuyên cập nhật tình hình bầu bí lên MXH, vừa để tận hưởng niềm vui sắp làm mẹ, vừa chia sẻ các kiến thức hữu ích cho chị em. Nữ siêu mẫu cảm nhận rõ sự nặng nề của cơ thể khi bước sang tuần thứ 38. Cô đã tăng tổng cộng 12 kg, chạm mốc 65 kg. 

9X cho biết, con số này đã xác lập kỷ lục mới đối với bản thân cô. Là một siêu mẫu hoạt động trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp, Tuyết Lan hài hước thừa nhận mình chưa từng thấy con số này trong đời. Dù vậy, nữ siêu mẫu vẫn không kiêng khem quá nhiều, ăn uống theo sở thích miễn em bé khỏe mạnh là mẹ vui.

Sát ngày đẻ, siêu mẫu Tuyết Lan chạm mốc cân nặng kỷ lục, mách chị em cách ăn uống để "vào con không vào mẹ" - 2

Sát ngày đẻ, siêu mẫu Tuyết Lan chạm mốc cân nặng kỷ lục, mách chị em cách ăn uống để "vào con không vào mẹ" - 3

Bà bầu 9X tiết lộ cân nặng hiện tại, mách cách ăn uống giúp em bé tăng ký.

Tuyết Lan hướng đến hình ảnh bà bầu hiện đại, thực hiện thiên chức làm mẹ nhưng cũng không quên chăm chút bản thân, lúc nào cũng trong trạng thái tích cực và rạng rỡ nhất. Nữ siêu mẫu mách các chị em ăn nhiều protein trong thai kỳ để tăng cân nhưng đảm bảo “vào con không vào mẹ”. Bữa ăn của cô thường có nhiều rau củ quả, các loại cá, tinh bột từ khoai và bắp… 

Cô chia sẻ: “Sắp bước qua tuần thứ 38, cơ thể Lan cũng nặng nề hơn, tăng 12 kg rồi nha. Chế độ ăn của Lan tập trung nhiều vào rau củ quả, trứng, cá… quan trọng là phải uống thật nhiều nước. Lan cũng ăn đồ ngọt nhưng rất hạn chế. Da lúc có bầu trở nên khô hơn nên Lan đặc biệt chăm sóc rất kỹ. Lan cố gắng dành thời gian để vận động mỗi ngày, ra ngoài thư giãn và tiếp tục công việc. Mình luôn học cách cân bằng mọi thứ để làm một bà bầu khỏe mạnh và yêu đời”.

Sát ngày đẻ, siêu mẫu Tuyết Lan chạm mốc cân nặng kỷ lục, mách chị em cách ăn uống để "vào con không vào mẹ" - 4

Tuyết Lan chăm thoa dầu và kem dưỡng mỗi ngày, nhờ đó bụng không bị rạn.

Sát ngày đẻ, siêu mẫu Tuyết Lan chạm mốc cân nặng kỷ lục, mách chị em cách ăn uống để "vào con không vào mẹ" - 5

9X tập luyện nhẹ nhàng mỗi ngày.

Sát ngày đẻ, siêu mẫu Tuyết Lan chạm mốc cân nặng kỷ lục, mách chị em cách ăn uống để "vào con không vào mẹ" - 6

Không quên giữ tinh thần tích cực, vui vẻ.

Chia sẻ của Tuyết Lan nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè và khán giả. Nhiều người cho rằng, bà bầu 9X tăng cân nhưng vẫn rất gọn gàng, xinh đẹp, nhờ lợi thế chiều cao, cộng thêm tay chân trộm vía thon thả. Nữ siêu mẫu nhận nhiều lời chúc mẹ tròn con vuông, ai cũng trông chờ ngày được ngắm nhìn em bé cực phẩm của gia đình nhỏ. 

Cách đây 2 tuần, Tuyết Lan cùng ông xã - Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thiện Khanh đã đến bệnh viện để tham gia lớp học tiền sản. Cả hai đều lần đầu làm bố mẹ nên rất quan tâm đến các kiến thức về thai sản, vượt cạn và chăm sóc em bé. Cô cho biết chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi sẽ đến ngày sinh và đang tận hưởng tháng cuối thai kỳ một cách thư giãn và tích cực nhất.

Sát ngày đẻ, siêu mẫu Tuyết Lan chạm mốc cân nặng kỷ lục, mách chị em cách ăn uống để "vào con không vào mẹ" - 7

Sát ngày đẻ, siêu mẫu Tuyết Lan chạm mốc cân nặng kỷ lục, mách chị em cách ăn uống để "vào con không vào mẹ" - 8

Cặp đôi sắp chào đón một bé gái tuổi Tỵ.

Tuyết Lan thông báo mang thai con đầu lòng vào cuối tháng 4/2025. Nữ siêu mẫu bị nghén nặng đến bật khóc ở những tháng đầu, thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài. Cô nhận được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo từ ông xã, sức khỏe cũng dần ổn định và tiếp tục với công việc người mẫu. Được biết, em bé đầu lòng của cặp đôi là một tiểu công chúa, được bố mẹ sắm sửa cho nhiều váy vóc, phụ kiện màu hồng xinh xắn.

Minh Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

iPhone 5C bất ngờ hot trở lại nhờ Gen Z

iPhone 5C bất ngờ hot trở lại nhờ Gen Z

Sau hơn một thập kỷ ra mắt, iPhone 5C bất ngờ trở lại trên mạng xã hội khi thế hệ Gen Z tìm kiếm trải nghiệm khác biệt từ thiết kế, camera đến cảm giác sử dụng.

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

“Không có mặt trời thì hoa không nở. Không có tình yêu thì không có hạnh phúc. Không có phụ nữ thì không có tình yêu. Không có người mẹ thì nhà thơ và anh hùng đều không có” (M. Gorki). Người ta thường nói, phụ nữ là một nửa thế giới. Nhưng viết về phụ nữ là viết về cả thế giới.

Chắp cánh cho những tài năng diễn giả nhí qua cuộc thi “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025

Chắp cánh cho những tài năng diễn giả nhí qua cuộc thi “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025

Ngày 11/4, tại Hà Nội, sân khấu vòng chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả Nhí toàn quốc “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025 chính thức sáng đèn, đánh dấu khoảnh khắc những giọng kể giàu cảm xúc nhất hội tụ. Qua nhiều vòng thi, các thí sinh xuất sắc đã bước vào chặng đua cuối cùng – nơi tài năng, bản lĩnh và tình yêu với nghệ thuật kể chuyện được thăng hoa và ngôi vị cao nhất

Làng chạy bộ Hà Nội háo hức cuộc đua

Làng chạy bộ Hà Nội háo hức cuộc đua "Chén Tây" cuối tuần

(Tin thể thao) Tháng 4 về, không khí của cộng đồng chạy bộ Thủ đô lại trở nên nóng hơn bao giờ hết. Với nhiều hội nhóm, diễn đàn, từ khóa hot được các runner rỉ tai nhau không phải là "Pace bao nhiêu?", hay "chạy ở đâu", mà là một mục tiêu đầy hóm hỉnh nhưng cũng rất thách thức: Cuối tuần này đi "Chén Tây"!