Thai phụ nhập viện phải sinh mổ khẩn cấp, khi hỏi về người chồng các bác sĩ nhìn cảnh tượng không ngờ

Các bác sĩ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy.

Một phụ nữ mang thai ở Hồ Bắc (Trung Quốc) đã trải qua hành trình sinh nở đầu tiên đầy ám ảnh, làm cô không thể nào quên được. Theo đó, bà bầu này đã mâu thuẫn với chồng trước khi sinh con. Cô cảm thấy mình không được chồng quan tâm, bị đối xử bất công dù cô đang mang thai.

Sau cuộc cãi vã, người chồng rất tức giận, đóng sầm cửa bỏ đi mà không nói cho vợ biết mình sẽ đi đâu. Không lâu sau khi người chồng bỏ đi, một vấn đề nghiêm trọng đã nảy sinh. Người vợ cảm thấy bụng mình có vấn đề nên đã gọi ngay cho chồng để mong nhận được sự hỗ trợ nhưng anh đã tắt máy, điều này khiến cô bật khóc trước sự vô tâm từ người bạn đời của mình.

Thai phụ nhập viện phải sinh mổ khẩn cấp, khi hỏi về người chồng các bác sĩ nhìn cảnh tượng không ngờ - 1

Người chồng bỏ đi sau khi cãi nhau với vợ bầu. (Ảnh minh họa)

Trong sự bất lực, người vợ đành lái xe một mình đến bệnh viện và tự làm các thủ tục nhập viện, đóng viện phí. Sau khi tiến hành các cuộc kiểm tra cần thiết, bác sĩ cho biết người vợ có dấu hiệu sinh non, cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, khi bác sĩ hỏi đến người nhà bệnh nhân để ký xác nhận phẫu thuật thì họ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng: Bà bầu này tự mình ký tên vào giấy phẫu thuật của chính mình và làm hết mọi thứ, không có chồng hay người thân ở bên.

Rất may mắn là ca phẫu thuật đã thành công, mẹ tròn con vuông. Đứa trẻ chào đời an toàn và khỏe mạnh dù sinh thiếu tháng. Trong khi đó, người mẹ bật khóc nức nở vì cảm thấy tủi thân vô cùng khi phải một mình trải qua hành trình “sinh tử” này. Câu chuyện đi sinh con một mình của bà mẹ này đã được chia sẻ trên truyền thông và nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Thai phụ nhập viện phải sinh mổ khẩn cấp, khi hỏi về người chồng các bác sĩ nhìn cảnh tượng không ngờ - 2

Người vợ phải sinh con một mình trong sự tủi thân, đau đớn. (Ảnh minh họa)

Họ bình luận rằng, việc vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường nhưng việc bỏ lại một người vợ mang thai một mình và còn tắt máy điện thoại là hành động không thể chấp nhận được. Người chồng đã thể hiện mình là một người ích kỷ, coi thường tính mạng của vợ con. Một người đàn ông như vậy không xứng có được một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Nhiều người dùng mạng khuyên người vợ không nên nặng tình với người chồng vô tâm mà hãy dành thời gian chăm sóc cho con nhỏ và bản thân mình. Họ cũng cho rằng, đã đến lúc bà mẹ trẻ này cần giải thoát cho mình khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc. 

“Nếu hai bên thực sự không còn tình cảm thì hãy buông tay nhau, đừng hành hạ nhau nữa, không chỉ làm tổn thương người khác và chính mình mà còn làm tổn thương đến con cái”, một ý kiến bình luận.

Những điều cần tránh làm với bà bầu:

- Không để bà bầu tiếp xúc với hóa chất độc hại, làm việc trong môi trường không đảm bảo sức khỏe.

- Không để bà bầu làm việc nặng nhọc, bê vác những đồ vật cồng kềnh.

- Không để bà bầu rơi vào tâm trạng tiêu cực, mệt mỏi, stress quá mức, chịu nhiều tổn thương.

- Không để bà bầu ở một mình, tự xử lý mọi chuyện. Cần thu xếp người thân hoặc người quen ở bên cạnh trong những tháng cuối của thai kỳ. 

- Không được quá chủ quan, coi nhẹ việc sinh đẻ của bà bầu. Do đó, cần chú ý đến việc ăn uống, nghỉ ngơi và sức khỏe của bà bầu.

Chương Ngọc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Gặp một Phùng Văn Khai nhiều suy tưởng trong

Gặp một Phùng Văn Khai nhiều suy tưởng trong "Thơ viết cho mình"

Ngày 9/5/2026, tại Hà Nội, Viện Nhân học Văn hóa và Khóa 6 Trường Viết văn Nguyễn Du tổ chức ra mắt tập thơ “Thơ viết cho mình” của Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai. Tập thơ đến từ tấm lòng thành thực, những suy tư riêng tư của tác giả về con người, lịch sử, thời cuộc và thân phận với giọng thơ giàu suy tưởng, mong muốn góp phần làm giàu trí tuệ, tâm hồn mỗi người chúng ta trong c

Phùng Văn Khai với thơ tự vấn nghiệt ngã xối xả

Phùng Văn Khai với thơ tự vấn nghiệt ngã xối xả

Nhà văn Phùng Văn Khai có một sức viết và lao động làm sách đáng nể, khiến bạn đọc, bạn nghề đồn đoán chuyện vui về tác giả này, như là giai thoại thú vị. Chỉ trong ba năm gần đây, bốn quyển sách, khổ 16x24cm, nghìn rưỡi trang ra đời, đó là “Thơ Phùng Văn Khai”; “86 gương mặt văn nghệ sĩ”; “Danh tướng triều Trần”; “Thơ danh nhân, chân dung văn nghệ sĩ”. Sau nhiều năm viết tru