Tiền mừng cưới dư ra 50 triệu, vợ lấy ra một lá thư, đọc xong tôi dựa vào tường khóc

Dù hôm ấy là ngày vui của tôi, nhưng càng nghĩ tôi càng buồn, nỗi buồn từ quá khứ vẫn không thể xua tan trong lòng.

Tôi từng kết hôn 1 lần trước khi đến với người vợ hiện tại. Vợ cũ là bạn của tôi từ thời thơ ấu, chúng tôi đã từ tình bạn thành tình yêu. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Ngay sau khi chúng tôi kết hôn, cô ấy đột ngột đổ bệnh. Những ngày tháng đó, gia đình tôi không khỏi lo lắng. Bố mẹ khuyên tôi nên bỏ vợ, vì bệnh tình của cô ấy có thể không thể chữa khỏi, như thế cô ấy sẽ là gánh nặng cho tôi trong tương lai.

Nhưng, tôi không thể từ bỏ tình yêu đã kéo dài nhiều năm. Làm sao tôi có thể chọn cách từ bỏ khi cô ấy đang trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời? Sao tôi xứng đáng là đàn ông nữa nếu làm vậy?

Giai đoạn đó, gia đình vợ cũ không giúp đỡ được gì, vì nhà không có điều kiện. Vì thế, mọi chi phí điều trị của vợ đều đổ hết lên tôi. Nhưng dù tôi nỗ lực thế nào, vợ cũ vẫn không thể qua khỏi. Khi cô ấy qua đời, tôi còn phải gánh nợ 50 triệu. Đó là số tiền tôi đã vay mượn để chữa bệnh cho vợ. 

Tiền mừng cưới dư ra 50 triệu, vợ lấy ra một lá thư, đọc xong tôi dựa vào tường khóc - 1

Ngay sau khi chúng tôi kết hôn, vợ đột ngột đổ bệnh. (Ảnh minh họa)

Năm ngoái, bố mẹ liên tục thúc giục tôi kết hôn lần nữa. Thấy tôi mãi không đưa ai về ra mắt, bố mẹ sốt sắng nhờ người đi làm mai khắp nơi. Người vợ hiện tại của tôi tên là Mai, là do họ hàng giới thiệu cho. 

Ban đầu tôi tính chỉ gặp mặt Mai một lần cho vừa lòng bố mẹ. Làm sao tôi có thể yêu thương ai đó khi trái tim vẫn tràn ngập hình ảnh của người vợ cũ đã khuất? Nhưng qua tiếp xúc, tôi lại trở thành bạn trai của cô ấy. Sau hơn một năm tìm hiểu, chúng tôi kết hôn. 

Thành thật mà nói, tôi kết hôn lần này một phần để làm hài lòng bố mẹ, hai là cảm thấy Mai là một cô gái tốt, chắc sẽ là một người vợ hiền dâu thảo, mẹ đảm thôi chứ không có nhiều tình cảm.

Ngày cưới, nhà gái yêu cầu một lễ cưới long trọng với đầy đủ nghi thức. Nhưng tôi là cưới lần 2 nên bố mẹ tôi không muốn làm rầm rộ vì ngại người ta đi ăn cưới 2 lần. Vì thế, nhà tôi chỉ gửi thiệp mời cho một số họ hàng, bạn bè thân thiết thôi. Ngược lại, nhà gái mời rất nhiều khách khứa. 

Hôm đó có hơn 50 bàn tiệc, vợ chồng tôi nhận được một khoản tiền mừng cưới lớn. 

Tiền mừng cưới dư ra 50 triệu, vợ lấy ra một lá thư, đọc xong tôi dựa vào tường khóc - 2

Cách đây không lâu, tôi đã tái hôn. (Ảnh minh họa)

Vào buổi tối hôm đó, khi tôi và Mai cùng đếm tiền thì khi chốt lại, tôi thấy số tiền mừng cưới lại dư ra 50 triệu so với con số tôi đã ghi chép. Trái ngược với vẻ mặt hoang mang của tôi, vợ lại tỏ ra rất bình tĩnh nhưng cũng có phần nghi ngờ. Cô ấy đưa cho tôi một bức thư với ánh mắt dò xét rồi hỏi:

- Bức thư này là như thế nào? Anh có người khác bên ngoài à? Bức thư này nằm trong phong bì chứa 50 triệu, đúng với số tiền dư ra. Ngoài phong bì còn ghi đích danh người nhận là anh. 

Khi mở bức thư ra đọc, tôi không thể kìm nổi nước mắt. Hóa ra, trước khi qua đời, vợ cũ đã buộc gia đình cô ấy phải cam kết trả 50 triệu, đúng khoản tiền mà tôi đã vay mượn chữa bệnh cho cô ấy. Bởi cô ấy không muốn tôi gánh nợ, cảm thấy mắc nợ tôi. Thật không ngờ, sau bao năm, nhà vợ cũ lại trả tiền theo cách này, đúng vào ngày cưới của tôi. 

Ngoài ra, vợ cũ còn dặn tôi phải sống tốt, gặp được người mới hãy trân trọng người đó.

Đọc đến đây, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, dựa lưng vào tường mà khóc. Dù hôm ấy là ngày vui của tôi, nhưng càng nghĩ tôi càng buồn, nỗi buồn từ quá khứ vẫn không thể xua tan trong lòng. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhìn thẳng vào mắt Mai rồi nói:

- Em ơi, anh hứa từ nay sẽ trở thành bờ vai vững chắc cho em dựa vào, sẽ không để em phải buồn vì anh. Chúng ta sống thật tốt bên nhau nhé? Anh xin lỗi vì hôm nay là ngày cưới của chúng ta nhưng anh lại rơi nước mắt vì vợ cũ. 

Vợ ôm tôi vào lòng, nước mắt lăn dài và nói:

- Chồng à, em không trách anh. Em tin tưởng anh, anh là người có tình có nghĩa. Chúng ta sẽ cùng nhau vun đắp tổ ấm này nhé?

Ngày hôm sau, Mai đến nhà gia đình vợ cũ của tôi, đưa cho họ 20 triệu đồng. Cô ấy nói, bố mẹ vợ cũ của tôi cũng cực khổ, có lẽ khó khăn lắm họ mới gom góp được 50 triệu trả cho tôi. Dù gì hai vợ chồng tôi vẫn còn trẻ khỏe, còn sức làm ra tiền, khoản nợ năm xưa tôi đã trả hết rồi, vậy thì chi bằng biếu họ 20 triệu coi như thay vợ cũ của tôi báo hiếu bố mẹ cho trọn vẹn nghĩa tình. Nghe những lời Mai nói, tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi có hai người phụ nữ tuyệt vời trong cuộc đời mình. 

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ghi chép đọc thành vần

Ghi chép đọc thành vần

Trong đời, chắc hẳn với mỗi chúng ta đều có những chuyến đi đáng nhớ. Nhưng với riêng tôi, chuyến thăm Trường Sa không dễ gì có đã trở thành một kỷ niệm mang ấn tượng đặc biệt mãi mãi không phai. Từ trang sổ tay ghi chép hàng ngày, xin nhớ lại những gì mình từng được may mắn trải nghiệm nhân tiết Xuân về nơi đảo xa.

Khởi động Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage - Hành trình Di sản 2025

Khởi động Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage - Hành trình Di sản 2025

Nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh đất nước, cuộc sống con người Việt Nam, đặc biệt là các di sản của Việt Nam đã được quốc tế công nhận, tạp chí Heritage của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tiếp tục tổ chức “Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage - Hành trình Di sản 2025”.