Bị bố mẹ ép thi công chức, chàng trai bị rối loạn trí nhớ

Những ai từng trải qua kỳ thi công chức sẽ biết được rằng, mức độ khó của nó ngang ngửa kỳ thi tuyển sinh sau đại học.

Trong gia đình, vai trò của chữ “hiểu” rất quan trọng, cha mẹ không hiểu con cái, con cái không hiểu cha mẹ, thế là từ đó nảy sinh mâu thuẫn, nguồn gốc của bất hạnh cũng bắt đầu.

Từ nhỏ tới lớn, một số người thường bị cha mẹ bắt học không ngừng, thi cử đủ thể loại. Suy cho cùng, cha mẹ làm những điều này cũng vì muốn con mình có một tương lai xán lạn, tự kiếm được tiền bằng đôi tay của mình.

Tuy nhiên, khi con cái đã tốt nghiệp, có nghĩa chúng đã trưởng thành. Nếu lúc này, con cái vẫn không có quyền tự do lựa chọn, lại còn bị kiểm soát, ép buộc thi cử tiếp, đó thực sự là một bi kịch.

Bị bố mẹ ép thi công chức, chàng trai bị rối loạn trí nhớ - 1

Chàng trai "hóa điên" khi bị cha mẹ bắt thi công chức.

Mới đây, tại một bệnh viện ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt. Theo đó, chàng trai này có vẻ ngoài sáng sủa nhưng trí nhớ lại bị rối loạn nghiêm trọng. Anh tưởng mình là học sinh cấp 3 đang trong quá trình ôn thi đại học.

Khi tìm hiểu nguyên nhân, bác sĩ biết được rằng bệnh nhân đã tốt nghiệp đại học, đang đi làm nhưng vẫn bị cha mẹ ép thi công sức và thi lên thạc sĩ. 2 kỳ thi này cần sẽ diễn ra trong cùng một thời gian.

Những tưởng rằng mình có thể chấp dứt sự nghiệp học hành, thi cử sau một khoảng thời gian dài đèn sách, không ngờ giờ đây còn bị cha mẹ bắt thi tiếp. Không thể chịu đựng được áp lực này, chàng trai ngã quỵ, mê sảng, trí nhớ mông lung, không biết mình là ai, cứ ngỡ vẫn còn là một học sinh.

Bị bố mẹ ép thi công chức, chàng trai bị rối loạn trí nhớ - 2

Khó trách được chàng trai này bị mắc chứng rối loạn trí nhớ nghiêm trọng như vậy. Kỳ thi tuyển sinh sau đại học và kỳ thi công chức ở Trung Quốc rất khó, điểm chung là thí sinh vẫn chuẩn bị rất nhiều thứ, lượng kiến thức khổng lồ và phức tạp. Nhiều người thường xuyên thức đêm ôn tập, học đến kiệt sức.

Tình trạng hiện tại của chàng trai này khiến nhiều người xót xa. Trong bệnh viện, cậu không ngừng gào thét trong đau đớn, nói rằng cô giáo giao rất nhiều bài tập về nhà, mình không muốn làm.

Những lời bào chữa từ phía cha mẹ của chàng trai này càng khiến cư dân mạng thêm bức xúc. Họ cho rằng, những người khác trên mạng có thể thi 2 kỳ thi cùng lúc thì con mình cũng làm được.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của chàng trai vẫn chưa ổn định và cần ở lại bệnh viện điều trị thêm.

Phan Hằng - Sohu

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si