Cát Phượng livestream nói xin lỗi sau sự cố "vạ miệng" về Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh

Nữ diễn viên thẳng thắn đối mặt với những chỉ trích của cư dân mạng vì sự cố lần này.

Cát Phượng đã chính thức lên livestream nói lời xin lỗi vì “vạ miệng” liên quan tới hai nghệ sĩ Việt vừa được Tây Ban Nha trả lại hộ chiếu.

Trước đó, trên trang cá nhân, Cát Phượng đăng thông tin về sự việc của 2 nghệ sĩ Việt đồng thời gửi lời: “Báo Tây Ban Nha chính thức đưa tin. Chúc mừng 2 em". Ngay lập tức, status của nữ diễn viên gây nên nhiều tranh cãi. Dưới phần bình luận, Cát Phượng viết thêm: “Là đàn ông 10 người hết 8 người mê hải sản, vì đó là đàn ông”. Không ít khán giả cho rằng hành động của Cát Phượng đã cổ xúy cho việc ngoại tình, thiếu chung thủy.

Cát Phượng livestream nói xin lỗi sau sự cố "vạ miệng" về Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh - 1

Cát Phượng livestream nói lời xin lỗi vào chiều ngày 9/8

Không lâu sau, Cát Phượng đã xóa bỏ status tranh cãi này trên trang cá nhân. Chiều ngày 9/8, nữ diễn viên chính thức livestream trên trang cá nhân. “Cát không biết nói gì hơn. Cát chỉ biết nói lời xin lỗi” – Cát Phượng nhiều lần nói lời xin lỗi trong livestream. Nữ diễn viên thẳng thắn đối diện với sự việc lần này.

Cát Phượng cho biết cô không chủ đích viết chữ “Chúc mừng” mà do vội quá nên viết không đủ ý. Cô cho biết ban đầu muốn nói về việc 2 nghệ sĩ Việt sẽ phải đối mặt với gia đình sau khi về nước. Thời điểm đăng bài viết khi nữ diễn viên chuẩn bị đi tiệc, cô đang viết dở status, lúc sau mới biết đã vô tình đăng lên trang cá nhân lúc nào không hay. Cô khẳng định: “Mọi người cứ mắng chửi tôi đi. Tôi đọc hết. Các bạn muốn comment chửi tôi thì cứ mắng chửi”.

Trong livestream, Cát Phượng nhấn mạnh cô không chủ ý cổ xúy việc của 2 nghệ sĩ Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh. Cô nhận lỗi về mình khi đăng status, bình luận không suy nghĩ kỹ càng. "Nhiều khi nghĩ mình cũng tức bản thân luôn. Viết như vậy thì ai mà không hiểu ra ý kia, nên mọi người mắng Cát cũng đúng thôi" - Cát Phượng tự trách.

Cát Phượng livestream nói xin lỗi sau sự cố "vạ miệng" về Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh - 2

Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh đã về nước

Chiều ngày 7/8, một trang tin địa phương - tờ Ultima Horacho biết tòa án Palma nơi thụ lý vụ 2 nghệ sĩ Việt bị cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi người Anh tại Tây Ban Nha đã quyết định trả giấy tờ cho 2 người Việt này từ ngày 3/8. Theo tờ này, 2 người Việt nổi tiếng đã bị tịch thu hộ chiếu và cấm rời khỏi Tây Ban Nha từ tháng 6. Cả hai đều sử dụng quyền im lặng, không được làm chứng trước thẩm phán. Sau đó, thẩm phán quyết định trả tự do cho 2 người mà không cần tại ngoại, nhưng tịch thu hộ chiếu của họ.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 3/8/2022, Tòa án Tây Ban Nha đã trả hộ chiếu cho 2 công dân Việt Nam do đã có luật sư người địa phương đại diện liên lạc với tòa án. Hiện 2 người này đã rời Tây Ban Nha. Quá trình điều tra vụ việc vẫn đang được tiếp tục.

Thu Vũ

Tin liên quan

Tin mới nhất

ChatGPT, viết, đọc và những chuyện khác

ChatGPT, viết, đọc và những chuyện khác

Ít năm trước đây, thật khó có thể tưởng tượng ra, máy tính, người máy có thể viết lời bài hát, kịch bản, truyện ngắn, sáng tác thơ, thậm chí viết tiểu thuyết như hiện nay…

"Khúc lãng du của Cụ Mén" và "Cuộc phiêu du của Chép Hồng" đón nhận kỷ lục Việt Nam và thế giới về sáng tác văn học nghệ thuật

Ngày 22/4 vừa qua, doanh nhân – tác giả Phạm Hồng Điệp đã vinh dự đón nhận Kỷ lục Thế giới và Kỷ lục Việt Nam trong lĩnh vực sáng tác văn học nghệ thuật. Buổi lễ trao giải diễn ra trang trọng, ghi nhận những đóng góp bền bỉ và dấu ấn sáng tạo đặc biệt của ông. Xin giới thiệu phóng sự về lễ trao giải và hành trình lao động nghệ thuật đầy tâm huyết của doanh nhân – tác giả P

Từ quê ra phố (Đọc thơ Trần Nam Phong)

Từ quê ra phố (Đọc thơ Trần Nam Phong)

Thơ hiện đại thường được chia thành các loại: thơ tư tưởng, thơ trữ tình, thơ ngôn ngữ, để phân biệt loại này nặng về suy nghĩ, loại kia nặng về tình cảm, loại nọ nặng về vẻ đẹp của ngôn ngữ. Đó chỉ là một cách cảm nhận tương đối! Thơ của Trần Nam Phong, chúng tôi nghĩ thuộc loại thứ hai, loại trữ tình, vì quả thật trong thơ anh tình cảm trĩu nặng, lan tỏa trong sự đa dạn