Hương Giang bất ngờ thành đôi với Nam vương Thái Lan

Hương Giang gây bất ngờ khi khoe vẻ đẹp mặn mà cùng những khoảnh khắc tình tứ với Nam vương điển trai người Thái Lan.

Mới đây, Hương Giang đã khiến nhiều người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi thông báo trở lại làng nhạc với series sản phẩm mới, mang tên “GreenTea Universe” (tạm dịch: Vũ trụ trà xanh). Theo đó, ca khúc đầu tiên nằm trong series “trà xanh” này là “Em buông”, được chắp bút bởi nhạc sĩ Hà Anh. Đây là một bài hát được Hương Giang ấp ủ từ hai năm trước và đến hiện tại mới chính thức trình làng.

Hương Giang bất ngờ thành đôi với Nam vương Thái Lan - 1

Hương Giang kết đôi cùng Nam vương Thái Lan - Yoyo Teenarupakorn Muangmai

Trong teaser MV vừa được hé lộ, Hương Giang gây bất ngờ khi khoe vẻ đẹp mặn mà cùng những khoảnh khắc tình tứ với Yoyo Teenarupakorn Muangmai. Anh cũng chính là Nam Vương Thái Lan đang được đông đảo khán giả Việt Nam yêu mến.

Sự kết hợp lần đầu tiên giữa Hương Giang cùng với Nam Vương điển trai người Thái Yoyo Teenarupakorn Muangmai đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trong và ngoài nước.

Hương Giang bất ngờ thành đôi với Nam vương Thái Lan - 2

Màn kết hợp của cả hai nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả

Hương Giang bất ngờ thành đôi với Nam vương Thái Lan - 3

Đây cũng là sản phẩm âm nhạc tiếp nối chuỗi drama "người thứ 3" từng tạo nên thương hiệu của Hương Giang

Đặc biệt, trong sự trở lại lần này, Hương Giang đã viết tiếp cho chuỗi drama “người thứ 3” từng tạo nên tên tuổi của cô. Nội dung MV “Em buông” sẽ có sự xuất hiện của một “trà xanh chính hiệu”. Đằng sau một cặp vợ chồng giàu có, hôn nhân tưởng chừng như hạnh phúc lại có sự xuất hiện của “matcha” vô cùng lợi hại. Hương Giang cho biết, thông qua sản phẩm lần này, cô mong muốn sẽ tiếp tục đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

MV “Em Buông” của Hương Giang sẽ chính thức được phát hành vào lúc 19h00 ngày 25/09/2022 trên YouTube và các nền tảng nhạc số.

Hoài Thu

Tin liên quan

Tin mới nhất

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

“Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” của Hồ Anh Thái là một tiểu thuyết gợi nên sự khắc khoải. Đó là sự khắc khoải của một con người liên tục lỡ nhịp với thời gian, của những thân phận đi qua lịch sử mà không bao giờ thực sự làm chủ được số phận mình, và cũng là sự khắc khoải của chính người đọc khi nhận ra ranh giới giữa đời sống và văn bản trở nên mong manh hơn

Thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành: Nơi hội họa và điêu khắc soi chiếu lẫn nhau

Thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành: Nơi hội họa và điêu khắc soi chiếu lẫn nhau

Triển lãm “Mục quang – The Gaze” giới thiệu một phần gia tài sáng tác đồ sộ của họa sĩ, điêu khắc gia Lê Công Thành, bao gồm 35 tác phẩm hội hoạ và 19 bản nặn tay bằng đất nung, uốn cắt kim loại. Đây là những dấu vết sống động của quá trình hình thành ý tưởng, nơi hội hoạ và điêu khắc giao thoa, soi chiếu lẫn nhau.