Huỳnh Chí Vỹ vỡ nợ, sắp bị tịch biên tài sản

Ngôi sao triển vọng một thời giờ không có khả năng chi trả các khoản nợ chồng chất.

Diễn viên Huỳnh Chí Vỹ đang lâm vào cảnh nợ nần, nguyên nhân được cho là hệ quả của đại dịch covid-19. Ngôi sao đến từ Đài Loan (Trung Quốc) nợ một ngân hàng địa phương khoản tiền chục triệu Đài tệ (gần 10 tỷ đồng Việt Nam) và không thể chi trả. Theo truyền thông Trung Quốc, anh đã phải nhận thư cảnh cáo và thông báo tịch biên tài sản.

Huỳnh Chí Vỹ hiện từ chối trả lời khi được phóng viên liên lạc. Tuy nhiên một nguồn tin thân cận đã chia sẻ với Sina: "Dịch bệnh covid-19 khiến công việc kinh doanh của Huỳnh Chí Vỹ gặp khó khăn. Doanh số gần như bằng 0. Nhiều cửa hàng phải đóng cửa vì không đủ khả năng gồng gánh chi phí."

Huỳnh Chí Vỹ vỡ nợ, sắp bị tịch biên tài sản - 1

Huỳnh Chí Vỹ quê tại Đài Loan (Trung Quốc).

Nam diễn viên được cho là vỡ nợ vì công việc kinh doanh thất bại. Những năm gần đây, anh đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào dịch vụ ăn uống, trò chơi điện tử. Anh là giám đốc điều hành của 6 nhà hàng kiểu Hong Kong.

Huỳnh Chí Vỹ sinh năm 1981, đã tốt nghiệp Đại học khoa học Kỹ thuật Đông Nam tại Đài Loan, Trung Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí với vai trò người mẫu và là quán quân trong cuộc thi tìm kiếm siêu mẫu Con đường tơ lụa. Nhờ vẻ ngoài nam tính, chiều cao lý tưởng 1m95, anh được các nhà làm phim chú ývà bắt đầu nhận được lời mời đóng phim. Trong gần 2 thập kỷ hoạt động, anh đã góp mặt ở nhiều bộ phim nổi tiếng trong dòng phim thần tượng Đài Loan như Hoa hồng tình yêu, Anh Dã 3+1, Đánh cắp trái tim, Cùng ngắm mưa sao băng, 101 lời cầu hôn... hay Tiên Kiếm 3.

Huỳnh Chí Vỹ vỡ nợ, sắp bị tịch biên tài sản - 2

Huỳnh Chí Vỹ vào vai Trùng Lâu trong Tiên Kiếm 3 (2009), diễn xuất bên cạnh các tên tuổi lớn như Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên...

Từ năm 2009, nam diễn viên chuyển hướng hoạt động từ quê nhà sang Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên tại đây anh trở nên khá mờ nhạt trong làng giải trí C-biz vốn luôn không thiếu những gương mặt trẻ triển vọng. Tham gia một số dự án phim, chương trình truyền hình và quảng cáo nhưng không nhận được nhiều sự quan tâm, Huỳnh Chí Vỹ bắt đầu tập trung vào kinh doanh từ năm 2012. Sự nghiệp kinh doanh của anh khá khả quan và liên tục được mở rộng, cho đến khi đại dịch Covid-19 diễn ra.

Đào Hằng (Theo Sina)

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu