Mai Phương Thúy úp mở dự định "đi lấy chồng"?

Cô nhanh chóng lên tiếng về thông tin này.

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Mai Phương Thúy liên tục có những bài đăng nhắc đến chuyện tình yêu: "Em chưa từng yêu nên không hiểu sự lạnh lùng". Đáng chú ý, Hoa hậu Việt Nam 2006 còn chia sẻ chuyện lấy chồng: "Anh tôi làm bố rồi, tôi cũng đi lấy chồng đây".

Mai Phương Thúy úp mở dự định "đi lấy chồng"? - 1

Cô liên tục úp mở chuyện lấy chồng gây chú ý

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều người còn gửi lời chúc mừng, đặt nghi vấn người đẹp 8X sắp kết hôn. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là status vu vơ của nàng hậu. Bởi bản thân cô cũng thường xuyên đăng những dòng trạng thái "khó hiểu" và úp mở như trên.

Rất nhanh sau đó, Mai Phương Thúy đã lên tiếng đính chính trên trang cá nhân. Theo đó, nữ diễn viên "Âm tính" đăng tải nội dung bài viết về việc cô viết status đi lấy chồng, nghi vấn cô "đu trend" Song Joong Ki lấy vợ và viết "Hồ Ca nhé". Theo đó, nữ diễn viên phủ nhận chuyện kết hôn và chia sẻ nhân vật "anh" mà cô nhắc đến trong bài đăng là Hồ Ca. Ngày 31/1, nam diễn viên thông báo đã có vợ và con gái. Vốn được mệnh danh là "thánh ế" của giới giải trí Trung Quốc, chuyện Hồ Ca kết hôn gây chấn động Cbiz và hiện là chủ đề được tìm kiếm, bán tán của người hâm mộ. 

Mai Phương Thúy úp mở dự định "đi lấy chồng"? - 2

Mai Phương Thúy xác nhận mình chỉ đang đu trend Hồ Ca 

Trước đó, trong một lần tham gia livestream, cô cho biết muốn làm cô dâu ở tuổi 40: “Cái thời mình hai mấy, mình tổ chức đám cưới thì không thể nào “hot” bằng các cô dâu như Tăng Thanh Hà. Đến 30 thì tôi cũng vẫn còn đối thủ. Tầm 40 thì nhiều khi mình là cô dâu duy nhất và cũng là hot nhất đấy. Nên thôi mình cứ cố”.

Mai Phương Thúy liên tiếp vướng tin đồn tình cảm với ca sĩ Noo Phước Thịnh. Dù nhiều lần lên tiếng phủ nhận chỉ là bạn bè thân thiết, tri kỷ nhưng người hâm mộ vẫn liên tục gán ghép. Khi MC nói về Noo Phước Thịnh, Mai Phương Thúy không ngần ngại thừa nhận rằng nếu như chồng tương lai đẹp trai như giọng ca “Xa em” thì cô sẽ rất hạnh phúc. Cô cũng nói thêm: “Kiểu gì khi tôi tổ chức đám cưới thì chắc chắn Noo Phước Thịnh cũng sẽ được mời, không biết là ở vị trí nào thôi, kiểu gì chẳng đến".

Mai Phương Thúy úp mở dự định "đi lấy chồng"? - 3

Hiện tại, người đẹp vẫn đang độc thân và tập trung xây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Nhan sắc lẫn sự nghiệp của cô ngày càng "thăng hạng"

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Cùng năm, người đẹp Hà thành đại diện Việt Nam tham dự Miss World và lọt top 17. Nàng hậu còn được chuyên trang Global Beauties xếp vào top 50 Miss Grand Slam - Hoa hậu của các Hoa hậu. Cô rất kín tiếng trong đời sống cá nhân.

Minh Hà

Tin liên quan

Tin mới nhất

Trung tâm đổi mới sáng tạo văn hóa hỗ trợ nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa số

Trung tâm đổi mới sáng tạo văn hóa hỗ trợ nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa số

Nghị định số 277/2026/NĐ-CP ngày 09/7/2026 về Hạ tầng văn hóa số quy định vị trí, mô hình hợp tác triển khai, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của trung tâm đổi mới sáng tạo văn hóa, hướng tới thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, Cổng thông tin Bộ VHTTDL đưa tin.

Chiếu 9 bộ phim tài liệu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chiếu 9 bộ phim tài liệu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), từ ngày 24 - 25/7/2026, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sẽ tổ chức chương trình "Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ”. Vé mời được tặng trực tiếp tại rạp, khán giả không cần đăng ký trước, Cổng thông tin Bộ VHTTDL đưa tin.

Nửa thế kỷ

Nửa thế kỷ "Búp trên cành"

Từ lớp bồi dưỡng năng khiếu sáng tác văn học thường niên dành cho thiếu nhi được mở tại Thái Bình mùa hè năm 1976, "Búp trên cành" đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng nhiều thế hệ cầm bút quê lúa Thái Bình, góp phần tạo nên một hiện tượng đặc biệt trong đời sống văn học thiếu nhi Việt Nam. Nửa thế kỷ trôi qua, những “búp” năm nào không chỉ trưởng thành, gặt hái nhiều thành tựu