Mua hàng hiệu cho mèo, cô gái khiến dân mạng đăng ký làm thú cưng của cô

Chú mèo này quả là có số hưởng, khi được chủ nhân cưng chiều và tặng cho những món quà đắt tiền như vậy.

Mua hàng hiệu cho mèo, cô gái khiến dân mạng đăng ký làm thú cưng của cô - 1

Chú mèo được tặng quà sinh nhật hàng hiệu.

Thú cưng ngày nay đôi khi còn được cưng chiều hơn cả người yêu hay bạn đời. Đối với những người có điều kiện, họ không tiếc tiền mua sắm những món đồ trang trí hay phụ kiện cho chúng. Đặc biệt, khi đến ngày sinh nhật, chúng luôn được tặng những món quà đẹp nhất.

Gần đây, có một video trên TikTok gây xôn xao dân mạng. Theo đó, video này ghi lại cảnh có một cô gái mua cho chú mèo cưng của mình chiếc dây đeo cổ hàng hiệu. Video dài 1 phút thu hút tới 3,1 triệu người xem.

Chủ nhân của chú mèo này tên Natasha Rashdan đi tới một cửa hàng Louis Vuitton, khi vào bên trong, cô đến quầy để hỏi mua dây đeo cổ cho thú cưng của mình.

Sau khi kiểm tra sản phẩm, cô yêu cầu họ đóng dấu "L" trên chiếc dây đeo cổ vì tên con mèo của cô là Little.

Cô mở gói quà ra, lấy sợi dây đeo vào cổ chú mèo cưng của mình. Được biết con mèo của cô vừa tròn 3 tuổi, nếu tính theo tuổi con người sẽ tương đương với 28 năm.

Sợi dây đeo cổ sang trọng nhanh chóng được đeo cho chú mèo, nó tò mò rồi ngửi thứ trên cổ mình. Sợi dây trông rất vừa vặn, khiến cho người chủ không ngừng xuýt xoa khen ngợi.

Khi xem xong video này, nhiều cư dân mạng đã bình luận đùa rằng, họ muốn trở thành con mèo của cô ấy.

“Cô gái ơi, nếu cô nhận nuôi tôi, tôi có thể yêu cầu chiếc vòng cổ của hãng Chanel không”.

“Xin hãy nhận tôi làm thú cưng của cô đi. Tôi rất muốn trở thành chú mèo của cô”.

Một số người thậm chí còn nói rằng, thật may mắn khi mèo của họ không xem video TikTok.

“Đừng để con mèo của tôi nhìn thấy điều này. Nếu không nó sẽ hỏi tại sao dây đeo cổ của nó chỉ là của thương hiệu DIY”.

Phan Hằng - WOB

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

“Bóng sang!” Tiếng hô bật lên ở Sân 6 giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 khi trận đấu đang vào những điểm quyết định. Người đồng đội lập tức di chuyển lấp khoảng trống phía sau vận động viên khuyết tật ngồi xe lăn sau một pha cứu bóng sát lưới. Quả bóng bật ngược trở lại, tràng vỗ tay kéo dài từ phía khán giả nổ lên. Không ai chậm lại. Không ai nhường ai.

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Những ngày cuối năm bỗng nhớ nhà văn Lê Lựu. Lê Lựu luôn ám ảnh tôi từ những ngày đầu cầm bút cách đây 30 năm. Mùa hè Trại viết Đồ Sơn năm 1996, trước hai nữ văn sĩ xinh đẹp tuổi đôi mươi Trần Thanh Hà và Như Bình, Lê Lựu vuốt lọn tóc xoăn tít vẻ nghiêm chỉnh nói: “Cậu còn trẻ ra biển mà chơi. Văn chương đâu dễ dàng thế được. Không khéo tội nợ cả đời chứ báu gì. Cứ th

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết sâu sắc với tựa đề “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”. Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết.