Ngô Phương Lan rời showbiz: "Tôi hướng nội nhưng phải trở thành hoa hậu"

Đăng quang hoa hậu và từng làm MC của VTV, nhưng Ngô Phương Lan vẫn quyết định rời showbiz, lập gia đình.

Trong chương trình Lời tự sự, hoa hậu Ngô Phương Lan đã có những chia sẻ về quyết định rời khỏi showbiz và cuộc sống hiện tại của mình bên chồng Tây. Vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình ngoại giao, có nền tảng giáo dục tốt và được tiếp xúc với các chính khách nên sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp sinh năm 1987 quyết định rẽ hướng, theo đuổi lĩnh vực giáo dục.

Hoa hậu Ngô Phương Lan chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành hoa hậu. Sau đăng quang, tôi cũng cảm thấy bản thân mang nhiều trách nhiệm, được sự quan tâm của truyền thông, xã hội. Từ thời điểm đó, tôi thấy có thể lan tỏa nhiều thông điệp mong muốn hơn. Tôi làm từ thiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cả trong giáo dục. Đó cũng là lý do tại sao tôi đi theo con đường giáo dục và đào tạo".

Ngô Phương Lan rời showbiz: "Tôi hướng nội nhưng phải trở thành hoa hậu" - 1
Ngô Phương Lan quyết định rời showbiz, theo đuổi con đường giáo dục.

Trước đây khi ghi danh cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, Ngô Phương Lan không đặt quá nhiều kỳ vọng, chỉ muốn bản thân sẽ vượt qua nỗi sợ riêng. Đăng quang và được nhiều khán giả biết đến, Ngô Phương Lan lại không cảm thấy thoải mái, vì: "Bất kỳ ai khi nhìn vào cuộc sống của người khác đều cảm thấy đáng mơ ước. Nhưng tôi nghĩ mình không quá may mắn. Tôi cũng gặp những thuận lợi nhưng đồng hành với điều đó là những thử thách.

Bản thân là người hướng nội nhưng phải trở thành hoa hậu, phải hoạt bát trước công chúng. Nên sau khi tắt ánh đèn sân khấu, tôi chỉ muốn về nhà, ở trong không gian riêng tư của mình. Hơn nữa, tôi được đặt quá nhiều kỳ vọng cũng là một gánh nặng".

Ngô Phương Lan rời showbiz: "Tôi hướng nội nhưng phải trở thành hoa hậu" - 2
Ngô Phương Lan cho biết cô là người hướng nội nên gặp nhiều áp lực khi trở thành hoa hậu.

Sau khi chọn rời xa showbiz vào năm 2013, Ngô Phương Lan lập gia đình với ông xã người Anh, làm việc trong ngành ngoại giao. Người đẹp cho biết ông xã rất yêu thương gia đình, luôn làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho vợ. Hiện tại, cả hai đã có một cô con gái kháu khỉnh. Chia sẻ trong chương trình Lời tự sự, nàng hậu cho biết bản thân rất mãn nguyện, hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Ngô Phương Lan rời showbiz: "Tôi hướng nội nhưng phải trở thành hoa hậu" - 3
Gia đình hạnh phúc của hoa hậu Ngô Phương Lan.

Ngô Phương Lan đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, từng đảm nhận vai trò MC tại VTV4. Người đẹp được khán giả yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp, gia thế và học vấn khủng. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu, cô tập trung phát triển trong lĩnh vực giáo dục. Dù hiện tại đã rời xa showbiz, nhưng cuộc sống của Ngô Phương Lan vẫn nhận nhiều sự quan tâm của khán giả.

Mạch Huy

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si