Bất chấp thông tin cấm tuyệt đối nồng độ cồn, một cổ phiếu ngành bia rượu phăm phăm đi lên

Trong phiên, nhiều thời điểm cổ phiếu này tăng kịch trần 15%.

Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến chỉ số VN-Index tiếp diễn xu hướng rung lắc nhẹ quanh mốc tham chiếu với thanh khoản ở mức thấp khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay 28/6. Dòng tiền vẫn tìm những cơ hội mới. Sau khi hướng đến các cổ phiếu bảo hiểm trong phiên hôm qua, dòng tiền hôm nay hướng tới các cổ phiếu cảng biển giúp các mã này có diễn biến tích cực hơn so với thị trường chung. 

Áp lực bán có phần chiếm ưu thế về cuối phiên khiến VN-Index giảm hơn 3 điểm lúc dừng phiên sáng.

Lệnh bán giá thấp chỉ xuất hiện ồ ạt trong phiên chiều sau thời gian đặt lệnh thăm dò ở phiên sáng. Chiều ngược lại, lực cầu vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. VN Index gần như không còn lực đỡ và lao dốc gần 20 điểm trước phiên ATC. 

Kết quả phiên giao dịch ngày 27/6, Vn-Index giảm 2,15 điểm (tương đương 0,17%) còn 1.259,09 điểm. HNX-Index tăng 0,39 điểm (0,16%) đạt 240,07 điểm. UPCoM-Index  tăng 0,07 điểm (0,07%) lên 98,9 điểm.

Bất chấp thông tin cấm tuyệt đối nồng độ cồn, một cổ phiếu ngành bia rượu phăm phăm đi lên - 1

Thị trường tiếp tục đỏ lửa phiên cuối tuần

Thanh khoản tăng so với hôm qua nhưng vẫn đứng ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 23,6 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 355 mã giảm (12 mã giảm sàn), 79 mã tăng giá và 61 mã đứng giá.

Phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng gần 1.200 tỷ đồng trên sàn HoSE. Đây là phiên bán ròng thứ 17 liên tiếp của nhà đầu tư ngoại.

EIB là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 0,24 điểm. Ở chiều ngược lại, GVR lấy đi của Vn-Index 1,71 điểm.

Sau giai đoạn giao dịch kém, nhiều phiên không có thanh khoản, cổ phiếu HLB của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long trong phiên 28/6 bất ngờ tăng 2,08%, lên mốc 255.200 đồng/cổ phiếu.

Trong phiên, nhiều thời điểm cổ phiếu này tăng kịch trần 15%. Thị giá tăng tương ứng tới 37.500 đồng/cp để lên ngưỡng 287.500 đồng/cp. Mức giá này giúp HLB trở thành cổ phiếu đắt thứ 2 sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ xếp sau mã VNZ của CTCP VNG.

Bất chấp thông tin cấm tuyệt đối nồng độ cồn, một cổ phiếu ngành bia rượu phăm phăm đi lên - 2

Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long tăng tốt trong phiên hôm nay

Tháng 5 vừa qua, HLB trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 90% (9.000 đồng/cp). Đây là mức chi trả thấp nhất của doanh nghiệp trong ba năm gần đây.

Trong năm 2021-2022, mức cổ tức tiền mặt được chi trả lên đến 100% và 150%. Thậm chí năm 2018, mức cổ tức tiền còn lên đến 200%.

Trong năm 2023, HLB ghi nhận doanh thu thuần tăng hơn 7% lên mức 1.470 tỷ đồng. Khấu trừ đi các chi phí, HLB thu về hơn 111 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 12% so với năm trước. EPS đạt 36.007 đồng, dù thấp hơn so với năm 2022 nhưng vẫn thuộc top cao nhất thị trường.

Năm 2024, HLB dự doanh thu thuần 1.751 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện năm 2023 nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 98,1 tỷ đồng.

Kì Lân

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si