Các tỷ phú dầu mỏ trở thành nguồn tài trợ quan trọng cho ông Donald Trump trong cuộc đua tranh cử

Các giám đốc điều hành ngành dầu mỏ đã nổi lên như một nguồn tài trợ quan trọng cho chiến dịch tái tranh cử của ông Donald Trump. Các tỷ phú trong ngành năng lượng này không chỉ giúp Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, mà còn thắt chặt mối quan hệ giữa ngành dầu mỏ và Đảng Cộng hòa.

Trong bối cảnh chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump đang bước vào giai đoạn cuối, các tỷ phú ngành dầu mỏ đã trở thành một nguồn tài trợ chủ chốt cho ông. Những người đứng đầu các tập đoàn dầu mỏ như Kelcy Warren của Energy Transfer LP, Harold Hamm của Continental Resources Inc., và Jeff Hildebrand của Hilcorp Energy Co. đã mở rộng ví để hỗ trợ cho chiến dịch của ông Trump.

Đặc biệt, ông Trump đã tổ chức các sự kiện gây quỹ tại Midland và Houston, Texas – trung tâm của ngành dầu mỏ – nhằm thu hút thêm sự ủng hộ từ giới lãnh đạo ngành năng lượng. Trong giai đoạn cuối của cuộc đua, ngành dầu mỏ đã vươn lên trở thành nguồn tài trợ lớn thứ tư cho chiến dịch của ông Trump, tăng sáu bậc so với chu kỳ bầu cử năm 2020.

Mối quan hệ giữa ngành dầu mỏ và Đảng Cộng hòa đã trở nên gắn bó chặt chẽ hơn khi các lãnh đạo trong ngành này ngày càng dựa vào ông Trump và đảng của ông để thúc đẩy các chính sách có lợi cho họ. Điều này càng rõ ràng khi số lượng các nghị sĩ Đảng Dân chủ ủng hộ ngành dầu mỏ trong Quốc hội ngày càng giảm.

Các tỷ phú dầu mỏ trở thành nguồn tài trợ quan trọng cho ông Donald Trump trong cuộc đua tranh cử - 1

Ông Trump nhận được nguồn tài trợ từ các tỷ phú dầu mỏ

Tyson Slocum, Giám đốc chương trình năng lượng của nhóm giám sát Public Citizen, đã mô tả các giám đốc điều hành dầu mỏ như một "giếng tiền không đáy" cho ông Trump, bởi các tập đoàn này đang dồi dào tài chính và có sức ảnh hưởng lớn tại Washington.

Ông Trump đã cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc khai thác dầu và khí đốt, bao gồm việc bãi bỏ các quy định về ô nhiễm được ban hành dưới thời Joe Biden. Ông cũng hứa sẽ chấm dứt ngay lập tức lệnh tạm dừng cấp giấy phép xuất khẩu khí đốt tự nhiên mới mà chính quyền Biden áp dụng.

Trong khi đó, ông Trump và đội ngũ của mình chỉ trích Phó Tổng thống Kamala Harris và cho rằng bà bị kiểm soát bởi các nhà hoạt động môi trường cực đoan, những người đang thúc đẩy các chính sách năng lượng mà họ cho là quá khắc nghiệt và buộc người dân Mỹ phải mua các phương tiện chạy bằng điện mà họ không thể chi trả.

Mặc dù ban đầu một số lãnh đạo ngành dầu mỏ như Harold Hamm và Jeff Hildebrand không mấy mặn mà với ông Trump, nhưng khi cuộc đua của Đảng Cộng hòa thu hẹp, họ đã quay lại ủng hộ ông. Những người như Bryan Sheffield, nhà sáng lập Parsley Energy, đã đóng góp gần 850.000 USD cho quỹ hành động chính trị của ông Trump vào tháng 5.

Sheffield cho biết ông Trump ủng hộ ngành năng lượng và kinh doanh, nhưng thừa nhận rằng ông Trump chưa bao giờ đặt ngành này lên hàng đầu. Tuy nhiên, ông vẫn đánh giá ông Trump là lựa chọn tốt hơn nhiều so với bà Kamala Harris đối với ngành dầu mỏ.

Yến Nhi (Theo Bloomberg)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si