Căn nhà “kỳ quái” nằm giữa cầu vượt của con đường cao tốc

'Số nhà 28 trên đường Yongxing Jie' là một điểm thu hút khác thường ở Quảng Châu, Trung Quốc do có một tòa nhà chung cư 8 tầng được bao quanh bởi một cây cầu vượt đông đúc.

Câu chuyện về 'Căn nhà số 28 trên Yongxing Jie' bắt nguồn từ năm 2008, khi một số tòa nhà ở quận Haizhu của Quảng Châu được lên kế hoạch phá dỡ để nhường chỗ cho một con đường mới. Trong khi hầu hết cư dân đã đạt được thỏa thuận với các nhà phát triển và quyết định bán nhà, chuyển chỗ ở, thì 3 cư dân của tòa nhà chung cư màu vàng nổi tiếng hiện nay đã mặc cả mức giá cao hơn, từ chối rời bỏ ngôi nhà của họ trừ khi yêu cầu của họ được đáp ứng.

Cuối cùng, các nhà phát triển đã quyết định từ bỏ các cuộc đàm phán, thay vào đó họ quyết định xây dựng một cây cầu vượt xung quanh tòa nhà. Ngày nay, câu chuyện về tòa nhà 'bị bao vây' được biết đến như là sự kiên cường của người dân tại Quảng Châu đối với các nhà phát triển cơ sở hạ tầng.

Căn nhà “kỳ quái” nằm giữa cầu vượt của con đường cao tốc - 1

Căn nhà số 28 trên Yongxing Jie đã được tin tức quốc tế đưa tin vào năm 2015, khi hình ảnh khác thường được ghi lại trong các bức ảnh về Đường hầm Zhoutouzui mới khánh thành. Mọi người quan tâm đến ngôi nhà bị cô lập ở trung tâm của một cây cầu vượt hơn là đường hầm tối tân. Khả năng sống giữa hoàn cảnh như vậy của 3 cư dân còn lại đã trở thành một chủ đề thời sự.

Căn nhà “kỳ quái” nằm giữa cầu vượt của con đường cao tốc - 2

Theo một bài báo năm 2017 của That's Mags, những cư dân còn lại của tòa nhà chung cư 8 tầng là Guo Zhiming và anh trai, những người đã từ chối dọn ra khỏi ngôi nhà rộng 30m2, mặc dù sẽ không có cơ hội được đền bù khi các nhà phát triển sau khi xây dựng cầu vượt bao quanh. Vào thời điểm đó, căn hộ của Guo vẫn được cung cấp nước và điện, hai anh em có trạm xe buýt và siêu thị trong khoảng cách đi bộ.

“Hầu hết cư dân đã nhận được khoảng 400.000 RMB vào năm 2011, vào thời điểm đó, số tiền này đủ để họ mua một căn hộ cũ. Vì vậy, hầu hết đã lấy tiền để mua một ngôi nhà khác,” Guo nói với tờ Southern Metropolis Daily.

Huy Nguyễn (Theo Oddycentral)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si