Choáng ngợp nhà hàng dán tiền khắp mọi nơi, cộng lại lên tới gần 2 tỷ

Bên trong Cabbage Key Inn & Restaurant, những tờ đô la phủ kín từng inch tường và trần nhà. Mỗi tờ đều có chữ ký của người sở hữu tờ tiền và ngày họ dùng bữa tại nhà hàng.

Nằm trên một hòn đảo Cabbage Key rộng 100 mẫu Anh, Cabbage Key Inn & Restaurant không chỉ là một nhà hàng, mà còn là một trải nghiệm rời xa khỏi cuộc sống hiện đại theo đúng nghĩa đen, vì bạn chỉ có thể đến đây bằng thuyền, trực thăng hoặc thủy phi cơ.

Nhà hàng Cabbage Key nằm trong một ngôi nhà cổ có tên “Old House” (Ngôi Nhà Cũ), được xây từ những năm 1930 bởi gia đình Rinehart. Nhà hàng này mở cửa 365 ngày/năm, phục vụ từ bữa sáng, trưa đến tối, với không gian mở để bạn vừa ăn vừa ngắm cảnh bờ biển.

Choáng ngợp nhà hàng dán tiền khắp mọi nơi, cộng lại lên tới gần 2 tỷ - 1

Điểm nhấn của nhà hàng chính là nơi đây có tiền dán khắp tường và trần nhà, mỗi tờ đều có chữ ký của người sở hữu tờ tiền và ngày họ dùng bữa tại nhà hàng. Chủ quán cho biết truyền thống này bắt đầu khi một ngư dân dán tờ tiền có chữ ký của mình lên tường cách đây hơn 60 năm để đảm bảo mua được một cốc bia lạnh vào lần tới khi ông ghé qua.

Choáng ngợp nhà hàng dán tiền khắp mọi nơi, cộng lại lên tới gần 2 tỷ - 2

Theo ước tính, số tiền dán trên tường đã lên đến 70 nghìn USD, tức khoảng 1,7 tỷ đồng. Mỗi năm, một lượng tiền dán trên tường sẽ được gỡ xuống, quyên góp cho từ thiện.

"Chúng tôi có khoảng 20.000 USD được gỡ ra khỏi tường mỗi năm", chủ sở hữu của Cabbage Key, Rob Wells cho biết. "Chúng tôi đã quyên góp những tờ đô la được gắn trên tường cho các quỹ từ thiện khác nhau". Chỉ riêng trong thập kỷ qua, số tiền Cabbage Key quyên góp cho các tổ chức từ thiện địa phương đã lên tới hơn 200.000 đô la.

HUY NGUYỄN (Theo MSN)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đặng Hữu Phúc và cái kiêu hãnh của kẻ sĩ

Đặng Hữu Phúc và cái kiêu hãnh của kẻ sĩ

Tuổi trên thất tuần. Dáng lòng khòng. Kính cận. Quần áo có phần xuềnh xoàng, cái kiểu xuềnh xoàng của người không quan tâm đến việc kẻ khác sẽ nhìn mình như thế nào. Vẻ mặt lúc lơ mơ như người đang trong cơn mộng du, lúc toe toét như trẻ con được kẹo, cũng có lúc lại u ám cứ như thể phải mang vác tất thảy nỗi buồn đau nhân thế. Về đại thể, đó là chân dung bề ngoài của Đặng H