Cổ phiếu của một công ty chứng khoán bền bỉ tăng hơn 70% giá trị so với đầu năm

Thị giá cổ phiếu này đã tăng mạnh từ 11.200 đồng/cổ phiếu (phiên 17/4) lên 15.700 đồng/cổ phiếu (phiên 8/6), tương đương gần 40,2% sau hơn 1 tháng và 70,6% so với đầu năm.

Cổ phiếu AAS của Công ty Cổ phần Chứng Khoán SmartInvest có giao dịch khá tích cực trong khoảng hơn 1 tháng trở lại đây. Thị giá cổ phiếu này đã tăng mạnh từ 11.200 đồng/cổ phiếu (phiên 17/4) lên 15.700 đồng/cổ phiếu (phiên 8/6), tương đương gần 40,2% và 70,6% so với đầu năm.Khối lượng giao dịch cũng tăng mạnh với nhiều phiên khớp lệnh hàng triệu đơn vị, đây là diễn biến hiếm gặp trong khoảng thời gian dài trước đó.

Sở dĩ cổ phiếu AAS trên đà tăng mạnh trong thời gian qua bởi, mới đây đơn vị này vừa được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Cổ phiếu của một công ty chứng khoán bền bỉ tăng hơn 70% giá trị so với đầu năm - 1

Thị giá cổ phiếu AAS đã tăng mạnh từ 11.200 đồng/cổ phiếu (phiên 17/4) lên 15.700 đồng/cổ phiếu (phiên 8/6)

Cụ thể, công ty sẽ phát hành ra công chúng 120 triệu cổ phiếu phổ thông (10.000 đồng/cổ phiếu). Trong số cổ phiếu chuẩn bị phát hành này, có 40 triệu cổ phiếu là để trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 50%), 80 triệu cổ phiếu là chào bán ra công chúng. Các cổ phiếu được phân phối trong vòng 90 kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực (7/6).

Thời điểm cụ thể chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm sẽ được công ty công bố tới tất cả các cổ đông trong vòng 07 ngày kể từ ngày 7/6.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 1/2023, doanh thu của doanh nghiệp này đạt 230 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20 tỷ đồng giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái do bối cảnh khó khăn của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Được biết, Công ty Cổ phần Chứng Khoán SmartInvest Công ty có tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Anh thành lập từ năm 2006 với vốn điều lệ là 22 tỷ đồng. Sau nhiều lần tăng vốn, tính đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của công ty đã đạt 800 tỷ đồng, gấp gần 40 lần so với thời điểm mới thành lập.

Trước diễn biến của thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi kết thúc phiên VN-Index giảm gần 10 điểm, các công ty chứng khoán nhận định, trong ngắn hạn, VN-Index có thể theo quán tính giảm điểm và giảm xuống vùng hỗ trợ 1.090 - 1.100.

Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng, trong ngắn hạn, VN-Index có thể theo quán tính giảm điểm và giảm xuống vùng hỗ trợ 1.090 - 1.100. 

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng đưa ra nhận định: Chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm, nhịp điều chỉnh của VN-Index là dễ hiểu và cần thiết để thị trường có thể tiếp tục hướng đến khu vực 1.120-1.125 điểm.

“Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư kiên nhẫn chờ đợi trong những phiên điều chỉnh và tận dụng những nhịp rung lắc mạnh trong phiên để tìm kiếm cơ hội giải ngân ở các mức giá chiết khấu đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, bất động sản” – VCBS lưu ý.

Công ty CK Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cũng khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mở vị thế mua mới và kiên nhẫn chờ đợi VN-Index quay về test ngưỡng hỗ trợ 1.080 điểm mới mua lại.

Tuấn Kiệt

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si