Dự báo giá vàng ngày 2/2: Chưa dứt đà giảm

Quyết sách của Fed dự kiến sẽ được đưa ra lúc 19:00 GMT (2 giờ sáng ngày 2/2 giờ Việt Nam).

Chốt phiên giao dịch ngày 1/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,6-67,4 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên hôm qua.

Vàng Doji TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 66,4-67,3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với sáng qua.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 66,5-67,4 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên liền trước. 

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đạt 1.924,84 USD/ounce, giảm 2,46 USD vào lúc 22h15 ngày 1/2 theo giờ Việt Nam.

Matt Simpson, nhà phân tích thị trường cấp cao tại công ty dịch vụ tài chính City Index (Anh), cho biết giá vàng sẽ neo trên ngưỡng 1.900 USD/ounce trước thềm cuộc họp của Fed và thông điệp của Fed cần được theo dõi để nắm bắt hướng đi tiếp theo của thị trường vàng.

Quyết sách của Fed dự kiến sẽ được đưa ra lúc 19:00 GMT (2 giờ sáng ngày 2/2 giờ Việt Nam), sau đó là cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ngân hàng này dự kiến sẽ thu hẹp mức tăng lãi suất xuống 0,25 điểm phần trăm, từ mức 0,5 điểm phần trăm được thực hiện trong tháng 12/2022.

Dự báo giá vàng ngày 2/2: Chưa dứt đà giảm - 1

Vàng tiếp tục giảm

Nếu các quan chức Fed cho rằng, kinh tế Mỹ chống chịu tốt hơn với những làn gió ngược và cơ quan này tiếp tục hành động mạnh tay hơn để kìm hãm lạm phát, thì đồng USD sẽ quay đầu tăng và ảnh hưởng tới giá vàng.

Giá vàng trong nước thường diễn biến theo vàng thế giới, vì vậy, rất có thể giá vàng sẽ giảm trong phiên ngày 2/2.

Ngọc Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ký ức 45 năm “làng báo huyện” xứ Thanh

Ký ức 45 năm “làng báo huyện” xứ Thanh

Có một thời tuổi trẻ được viết bằng tiếng kẻng trường, mùi đất nung và những chuyến đi gieo con chữ cho quê hương… Bốn mươi lăm năm một quãng thời gian đủ để những mái đầu xanh phủ màu sương bạc. Đủ để những con đường đất năm nào hóa thành phố thị đông vui. Và cũng đủ để những người từng gọi nhau bằng hai tiếng “Bạn học” bước qua gần trọn một đời người, như