Dự báo giá vàng ngày 2/9: Lại giảm, vàng thời gian tới sẽ ra sao?

Mức kháng cự ở mức cao nhất trong tuần này với 1.977,10 USD/ounce và sau đó là 1.985 USD/ounce.

Chốt phiên giao dịch ngày 1/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 67,55 - 68,27 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua vào so với chốt phiên trước.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 67,4 - 68,3 triệu đồng/lượng, không đổi.

Vàng PNJ niêm yết giá vàng SJC ở mức 67,6- 68,3 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên liền trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đạt 1.939,15, giảm 0,95% vào lúc 21h59 ngày 1/9 theo giờ Việt Nam. 

Theo bà Lisa Shalett, Giám đốc đầu tư của Morgan Stanley Wealth Management, khả năng phục hồi của vàng khi lãi suất thực tăng cao có nghĩa là kim loại này đang mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội mua vào.

Bà Shalett nhận định: “Giống như cổ phiếu, dòng vốn tiếp tục loại bỏ những tác động tiêu cực của việc tăng lãi suất thực. Vàng, vốn di chuyển ngược chiều với lãi suất thực, vẫn cực kỳ kiên cường. Về triển vọng trung hạn, chúng tôi là người mua vàng khi lãi suất yếu hoặc lãi suất giảm”.

Dự báo giá vàng ngày 2/9: Lại giảm, vàng thời gian tới sẽ ra sao? - 1

Vàng thế giới lại giảm

Về mặt kỹ thuật, giá vàng kỳ hạn tháng 12 giảm có lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giá vàng bắt đầu có xu hướng tăng lên. Mục tiêu tăng giá tiếp theo là tạo ra mức đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc 2.000 USD/ounce.

Mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo đang đẩy giá vàng tương lai xuống dưới mức hỗ trợ 1.913,60 USD/ounce. Mức kháng cự ở mức cao nhất trong tuần này với 1.977,10 USD/ounce và sau đó là 1.985 USD/ounce.

Giá vàng trong nước thường diễn biến theo vàng thế giới, vì vậy, rất có thể giá vàng sẽ giảm trong phiên ngày 1/9.

Ngọc Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đặng Hữu Phúc và cái kiêu hãnh của kẻ sĩ

Đặng Hữu Phúc và cái kiêu hãnh của kẻ sĩ

Tuổi trên thất tuần. Dáng lòng khòng. Kính cận. Quần áo có phần xuềnh xoàng, cái kiểu xuềnh xoàng của người không quan tâm đến việc kẻ khác sẽ nhìn mình như thế nào. Vẻ mặt lúc lơ mơ như người đang trong cơn mộng du, lúc toe toét như trẻ con được kẹo, cũng có lúc lại u ám cứ như thể phải mang vác tất thảy nỗi buồn đau nhân thế. Về đại thể, đó là chân dung bề ngoài của Đặng H