Dự báo giá vàng ngày 24/8: Quay đầu tăng, chuyên gia dự báo gì về xu hướng?

Giá vàng được dự báo sẽ tăng cao hơn, ước đạt 2.021 USD/ounce, trong 12 tháng tới.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 67,3 - 67,92 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 67,1 - 67,9 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Vàng PNJ niêm yết giá vàng SJC ở mức 67,05- 67,7 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đạt 1.905,78, tăng 7,13 USD vào lúc 19h52 ngày 23/8 theo giờ Việt Nam. 

Ông Kirill Kirilenko, chuyên gia phân tích cấp cao của công ty tư vấn CRU, nhận định nếu số liệu kinh tế của Mỹ vẫn khả quan và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, Fed có thể giữ lãi suất cao lâu hơn hoặc thậm chí tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Điều này sẽ khiến vàng chịu áp lực giảm giá hơn nữa.

SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, cho biết, lượng vàng do quỹ này nắm giữ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1/2020.

Dự báo giá vàng ngày 24/8: Quay đầu tăng, chuyên gia dự báo gì về xu hướng? - 1

Vàng thế giới quay đầu tăng

Nhà đầu tư Darwei Kung, người đứng đầu bộ phận hàng hóa và quản lý danh mục đầu tư tại DWS Group nhận định, nhu cầu vàng nhiều khả năng đang bị dồn nén, khi các nhà đầu tư chờ đợi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. Ông Kung ước đoán giá vàng sẽ đạt kỷ lục 2.250 USD/ounce.

Một cuộc khảo sát trực tuyến khác do Bloomberg Markets Live Pulse thực hiện với độc giả toàn cầu từ ngày 1 4- 18/8 cho thấy giá vàng được dự báo sẽ tăng cao hơn, ước đạt 2.021 USD/ounce, trong 12 tháng tới.

Giá vàng trong nước thường diễn biến theo vàng thế giới, vì vậy, rất có thể giá vàng sẽ tăng trong phiên ngày 24/8.

Ngọc Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi mùa đông đến (tùy bút)

Khi mùa đông đến (tùy bút)

Dưới làn mưa bụi, dòng người đi trên đường hối hả trong những tấm áo choàng. Cái se lạnh của ngày đầu đông không làm cho người ta rét cóng nhưng cũng khiến ai đó nhớ về những chuỗi ngày lận đận, khi mưa dầm gió bấc tràn về…