Giá xăng dầu hôm nay 13/8: Đồng loạt tăng chờ thông tin mới

Theo tính toán của hãng tin Reuters, nhu cầu dầu toàn cầu, kể cả ở Mỹ, hiện đang bắt kịp các dự báo.

Trên thị trường thế giới, giá dầu WTI đạt 79,69 USD/thùng, tăng 2,81 USD. Trong khi đó, giá dầu Brent giao dịch ở mức 82,3 USD/thùng, tăng 2,64 USD/thùng vào lúc 6h26 ngày 13/8 theo giờ Việt Nam.

OPEC+ tiếp tục tuân thủ chính sách đã công bố vào tháng 6 về việc nhóm dự định bắt đầu nới lỏng một phần việc cắt giảm sản lượng hiện tại vào tháng 10 tới.

Tại cuộc họp tuần trước của Ủy ban Giám sát chung cấp Bộ trưởng (JMMC), các đại biểu đã nhắc lại ý định bắt đầu bổ sung nguồn cung dầu trong Quý IV. Tuy nhiên, Ủy ban này cũng "nhắc lại việc nới lỏng cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện có thể bị tạm dừng hoặc đảo ngược, tùy thuộc vào điều kiện thị trường".

Theo tính toán của hãng tin Reuters, nhu cầu dầu toàn cầu, kể cả ở Mỹ, hiện đang bắt kịp các dự báo.

Tại Trung Quốc, nhu cầu dầu nói chung chững lại và nhập khẩu dầu thô giảm, do tăng trưởng kinh tế yếu hơn và nhu cầu xăng và dầu diesel mờ nhạt dưới mức kỳ vọng.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tiếp tục giữ quan điểm lạc quan hơn nhiều về tăng trưởng nhu cầu dầu so với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Trong báo cáo tháng 7, OPEC giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu cho năm 2024 ở mức 2,2 triệu thùng/ngày.

Giá xăng dầu hôm nay 13/8: Đồng loạt tăng chờ thông tin mới - 1

Giá dầu tăng mạnh

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 13/8, giá xăng dầu trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.715 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.673 đồng/lít 

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.141 đồng/lít 

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.411 đồng/lít 

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.028 đồng/kg.

Thu Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ký ức 45 năm “làng báo huyện” xứ Thanh

Ký ức 45 năm “làng báo huyện” xứ Thanh

Có một thời tuổi trẻ được viết bằng tiếng kẻng trường, mùi đất nung và những chuyến đi gieo con chữ cho quê hương… Bốn mươi lăm năm một quãng thời gian đủ để những mái đầu xanh phủ màu sương bạc. Đủ để những con đường đất năm nào hóa thành phố thị đông vui. Và cũng đủ để những người từng gọi nhau bằng hai tiếng “Bạn học” bước qua gần trọn một đời người, như