Giá xăng dầu hôm nay 22/4: Đảo chiều tăng cuối tuần sau loạt phiên giảm

Mặc dù đảo chiều tăng vào cuối tuần nhưng giá dầu vẫn ghi nhận một tuần giảm sâu.

Tuần qua, xu hướng đi xuống trong phần lớn các phiên giao dịch của tuần qua đã khiến giá dầu thế giới chứng kiến tuần giảm.

Tính chung cả tuần qua, giá dầu Brent và dầu WTI lần lượt mất 5,5% và 5,7%.

Sức ép từ đồng USD mạnh lên, bên cạnh việc giới đầu tư cân nhắc khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng Năm và làm giảm hy vọng phục hồi của kinh tế Mỹ đã khiến giá dầu giảm ngay trong phiên giao dịch đầu tuần này (ngày 17/4).

Diễn biến giảm tiếp tục diễn ra trong nhiều phiên giao dịch trong tuần và đảo chiều tăng vào phiên cuối tuần.

Chốt tuần, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 56 xu Mỹ, lên 81,66 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tăng 50 xu, lên 77,87 USD/thùng.

Triển vọng nguồn cung khan hiếm đã hỗ trợ thêm cho giá dầu, với các nhà phân tích dự báo dự trữ dầu thô sẽ giảm từ tháng tới, do mục tiêu giảm sản lượng của OPEC và nhu cầu tăng ở Trung Quốc.

Giá xăng dầu hôm nay 22/4: Đảo chiều tăng cuối tuần sau loạt phiên giảm - 1

Giá dầu thô giảm trong tuần

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 23/4 giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn mức giá:

-  Xăng RON95-III: không cao hơn 23.639 đồng/lít 

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.397 đồng/lít 

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.480 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.843 đồng/kg 

Thu Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Khúc lãng du cụ Mén” - khi sự sống không chịu bị “biên tập”

“Khúc lãng du cụ Mén” - khi sự sống không chịu bị “biên tập”

Có những cuốn sách khiến ta phải đọc lại, vì lần đầu đọc xong cứ đầy lên trong ta cảm giác hoài nghi về phẩm tính văn chương của nó. “Khúc lãng du cụ Mén” của Phạm Hồng Điệp (NXB Hội Nhà văn, 2026) là một trường hợp như vậy. Thoạt đọc, ta dễ ngỡ đây chỉ là những bài thơ rời về đời sống nông thôn với khoai, ruộng, riu tép, bữa cơm quê…, với những chi tiết tản mạn, vụn

“Duyên nợ Đà Lạt” của Trần Ngọc Trác

“Duyên nợ Đà Lạt” của Trần Ngọc Trác

Tháng 2 năm 1979, trong những ngày trên biên giới phía Bắc, chàng trai xứ Huế vừa tốt nghiệp trường Đại học Nông nghiệp được phân công về một nông trường heo hút đất Lâm Đồng. Vốn có chút năng khiếu văn chương, tưởng xin được về Đà Lạt, nhưng phải hai năm sau, anh mới được về báo Lâm Đồng, rồi lần lượt báo Tuổi trẻ Lâm Đồng, phụ trách chương trình văn nghệ Đài phát thanh tr