Giá xăng dầu hôm nay 26/7: Loại tăng khá, loại quay đầu giảm

Rất nhiều yếu tố ủng hộ cho sự tăng giá của dầu thô.

Trên thị trường thế giới, giá dầu WTI đạt 79,31 USD/thùng, giảm 0,4%. Trong khi đó, giá dầu Brent đạt 82,79 USD/thùng, tăng 0,38% vào lúc 6h55 ngày 26/7 theo giờ Việt Nam.

Giá dầu tăng cao sau thông tin giới chức Trung Quốc cam kết đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ nền kinh tế khi quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19 chậm chạp. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã phát tín hiệu tăng hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản, đồng thời cam kết thúc đẩy tiêu dùng. Động thái này có thể hỗ trợ nhu cầu dầu mỏ ở Trung Quốc.

Trung Quốc hiện là nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới. Tin tức trên khiến nhà đầu tư kỳ vọng nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng lên, trong bối cảnh thị trường toàn cầu có dấu hiệu thắt chặt nguồn cung.

Theo Reuters, nguồn cung dự kiến sẽ thắt chặt do OPEC, Nga và các đồng minh cắt giảm sản lượng là yếu tố chính hỗ trợ giá dầu tăng liên tục thời gian qua.

Hiện tại, dầu Brent đang ở trong tình trạng bù hoãn bán - một cấu trúc giá cho thấy các nhà giao dịch nhận thấy nguồn cung khan hiếm.

Nhà phân tích Phil Flynn của Price Futures Group nhận xét: “Thị trường đang ngày càng lo ngại hơn về xu hướng thắt chặt nguồn cung dầu và những người phản đối ngày càng thấy rõ rằng nhu cầu giảm như dự kiến sẽ không xảy ra”.

Giá xăng dầu hôm nay 26/7: Loại tăng khá, loại quay đầu giảm - 1

Giá dầu thô tăng giảm trái chiều

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 26/7 giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn mức giá:

-  Xăng E5RON92 không cao hơn 21.639 đồng/lít

- Xăng RON 95 không cao hơn 22.797 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 19.059 đồng/lít

- Dầu hỏa không cao hơn 19.180 đồng/lít

- Dầu mazút không cao hơn 15.728 đồng/kg.

Thu Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chất thép trong thơ Đỗ Quảng

Chất thép trong thơ Đỗ Quảng

Đây là bài thứ hai tôi viết về thơ Đỗ Quảng. Bài trước nói về sự cảm nhận cõi lòng tác giả với điểm tựa: “Thơ hay cốt ở tấm lòng”. Nhưng còn nhiều điều cảm nhận khác, đặc biệt là tính chiến đấu qua những bài thơ nóng hổi hơi thở những ngày chúng ta đang sống.