Mang 60.500 tỷ đồng gửi ngân hàng, đại gia viễn thông VNPT thu được bao nhiêu tiền lãi?

Với “kho tiền” 60.500 tỷ đồng mang gửi ngân hàng, mỗi ngày đại gia viễn thông VNPT thu được số tiền lãi lên tới cả chục tỷ đồng.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023, theo số liệu được công bố, hoạt động kinh doanh chính của VNPT chứng kiến sự sụt giảm. Trong đó, doanh thu thuần đạt 51.156 tỷ đồng, giảm gần 1,4% so với năm trước.  

Doanh thu giảm nhưng giá vốn bán hàng và dịch vụ cung cấp lại tăng từ hơn 37.324 tỷ đồng lên gần 38.582 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ còn 12.575 tỷ đồng, giảm hơn 2.000 tỷ đồng so với con số 14.564 tỷ đồng.

Mang 60.500 tỷ đồng gửi ngân hàng, đại gia viễn thông VNPT thu được bao nhiêu tiền lãi? - 1

Trong năm 2023, VNPT mang 60.500 tỷ đồng gửi tiết kiệm ngân hàng lấy lãi

Hoạt động kinh doanh cốt lõi giảm so với năm liền trước nhưng trong năm 2023, VNPT ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt hơn 1.000 tỷ đồng từ 2.796 tỷ đồng lên hơn 3.868 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng tiền lãi gửi tiết kiệm ngân hàng mang về cho đại gia viễn thông này số tiền lên tới gần 3.739 tỷ đồng, tức mỗi ngày thu 10,2 tỷ đồng, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo công bố, VNPT đang sở hữu “kho tiền” lên tới gần 61.000 tỷ đồng trong đó 2.162 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng ngắn hạn và 58.339 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn. Số tiền này được gửi vào ngân hàng với kỳ hạn từ hai tháng đến một năm để hưởng lãi suất.  

Sau khi trừ các khoản chi phí, VNPT ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4.660 tỷ đồng, giảm hơn 2.300 tỷ đồng so với con số 6.984 tỷ đồng năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.584 tỷ đồng, giảm gần 2.000 tỷ đồng so với lợi nhuận hơn 5.425 tỷ đồng năm 2022. Như vậy, chỉ riêng khoản lãi gửi tiết kiệm ngân hàng của “kho tiền” 60.500 tỷ đồng mang về khoản lãi hơn cả lợi nhuận sau thuế cả năm của VNPT.

Theo VNPT, nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận là do biên lợi nhuận gộp và các khoản lợi nhuận khác đều giảm mạnh. Phần lãi từ các công ty liên kết cũng không khả quan.

Tại thời điểm cuối năm 2023, VNPT có tổng tài sản 104.943 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 102.121 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, vốn chủ sở hữu 72.180 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 71.553 tỷ đồng cuối năm 2022.

Nợ phải trả của VNPT cũng tăng từ 30.563 tỷ đồng lên 32.763 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm 29.802 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ 1.859 tỷ đồng xuống còn 1.753 tỷ đồng.

Trong năm 2024, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 59.089 tỷ đồng, tăng gần 8% so với kết quả thực hiện năm 2023, và đây là mức cao nhất trong lịch sử tập đoàn. Riêng công ty mẹ dự kiến mang về 41.973 tỷ đồng.

Công ty mẹ cũng đề ra mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 4.417 tỷ đồng và 3.534 tỷ đồng. Nộp ngân sách dự kiến đạt 3.888 tỷ đồng và kế hoạch vốn đầu tư tối đa không quá 9.650 tỷ đồng.

Hoàng Nam

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chuyến du hành hấp dẫn vào lịch sử ngôi nhà

Chuyến du hành hấp dẫn vào lịch sử ngôi nhà

Bill Bryson là một trong những tác giả phi hư cấu đương đại được yêu thích nhất thế giới. Trong hơn ba thập kỷ cầm bút, ông đã chinh phục hàng triệu độc giả bằng khả năng kết hợp giữa tri thức uyên bác, tinh thần khảo cứu nghiêm túc và lối kể chuyện hóm hỉnh, gần gũi. Các tác phẩm của Bryson thường đưa người đọc bước vào những hành trình khám phá những chủ đề rộng lớn như

Họa sĩ, nhà giáo Nguyễn Trọng Hiệp người tận tâm với nghề

Họa sĩ, nhà giáo Nguyễn Trọng Hiệp người tận tâm với nghề

Nhà giáo, hoạ sĩ Nguyễn Trọng Hiệp là một trong những hoạ sĩ được đào tạo bài bản, thành danh sớm của Nghệ An. Là một hoạ sĩ và lại là nhà giáo, ông đã lao động liên tục không mệt mỏi đóng góp cho mỹ thuật và đóng góp công sức cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mỹ thuật bậc tiểu học và trung học cơ sở cho hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

“Ký ức BÃO”, phù sa tâm hồn Lương Duy Cường

“Ký ức BÃO”, phù sa tâm hồn Lương Duy Cường

Tôi có chuyến đi miền Trung, vào đúng dịp trời như rút ruột để nắng, đến nỗi chỉ cần thêm một giọt bỏng, sẽ vỡ cả thinh không. Để mấy ngày sau trở về nhà, trong giấc mơ, quờ tay, tôi vẫn chạm vào bỏng rát. Người ta nói, trước những cơn thiên tai, nắng thường đi trước để dọn đường. Trước đó ít bữa, tôi đã kịp chan vào hồn bút kí “Ký ức BÃO” (NXB Hội Nhà văn, 2025) củ