"Mát tay" đầu tư chứng khoán, một doanh nghiệp BĐS ghi nhận lợi nhuận tăng vọt

Đây là quý thứ 2 liên tiếp công ty có doanh thu và lợi nhuận tăng vọt.

VN-Index chỉ xanh trong khoảng 15 phút đầu tiên của đợt khớp lệnh liên tục. Toàn thời gian còn lại chỉ số này trượt giảm. Vn-Index giao dịch quanh ngưỡng 1.170 điểm sau hơn 1 giờ giao dịch buổi sáng.

Hai cổ phiếu bất động sản CEO và NDN tiếp tục tăng mạnh, với CEO có thời điểm đã tăng trần, khớp gần 10 triệu đơn vị, bỏ xa các mã khác trên sàn, trong khi NDN duy trì sắc tím +9,4% lên 11.600 đồng.

VN-Index nới thêm đà giảm và để mất ngưỡng 1.170 điểm khi kết phiên giao dịch buổi sáng. Nhóm bất động sản diễn biến khả quan nhưng cổ phiếu tác động tích cực nhất đến thị trường chung lại là "vua thép" HPG khiến đà giảm của chỉ số chính bị kìm hãm.

Kết phiên hôm nay 20/7, VN-Index giảm 0,17 điểm (tương đương 0,01%) còn 1.172,81 điểm. HNX Index tăng 1,6 điểm, tương đương tăng 0,69%, lên 233,07 điểm. Upcom Index tăng 0,52 điểm, tương đương 0,59%, đạt 87,65 điểm.

"Mát tay" đầu tư chứng khoán, một doanh nghiệp BĐS ghi nhận lợi nhuận tăng vọt - 1

Nhiều mã cổ phiếu lớn vẫn tăng tốt

Giao dịch vẫn khá thận trọng khiến thanh khoản suy giảm, đạt hơn 18,5 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 252 mã tăng, 201 mã giảm và 72 mã đứng giá. 

Phiên này, HPG là cổ phiếu tác động tích cực nhất lên chỉ số chính khi đem về cho Vn-Index 1,19 điểm. Ở chiều ngược lại, VCB lấy đi của VN Index 1,74 điểm.

TIS của CTCP Gang thép Thái Nguyên ghi nhận phiên giảm thứ 2 liên tiếp. Chốt phiên, cổ phiếu này để mất 1,89% còn 5.200 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường, cổ phiếu NDN của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng chốt phiên 20/7 đạt 11.600 đồng/cp, tăng gần 60% kể từ đầu năm. NDN đã tăng liên tiếp 4 phiên gần đây.

Liên quan đến NDN, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu thuần tăng đột biến từ hơn 1 tỷ đồng cùng kỳ lên 97 tỷ đồng. Sau khi trừ giá vốn và chi phí, Nhà Đà Nẵng lãi sau thuế 61 tỷ đồng trong quý 2, cùng kỳ năm trước lỗ 114 tỷ đồng.

"Mát tay" đầu tư chứng khoán, một doanh nghiệp BĐS ghi nhận lợi nhuận tăng vọt - 2

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng đầu tư mạnh vào chứng khoán

Đây là quý thứ 2 liên tiếp công ty có doanh thu và lợi nhuận tăng vọt. Theo thuyết minh, nguyên nhân là nhờ khoản thu từ chuyển nhượng bất động sản căn hộ dự án Monarchy B.

Nhờ sự khởi sắc trong hoạt động kinh doanh, NDN báo lãi sau thuế nửa đầu năm 2023 đạt 167 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 95 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh bất động sản, Nhà Đà Nẵng còn được biết đến là doanh nghiệp ưa thích đầu tư chứng khoán. Thời điểm 30/6/2023, khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh của Nhà Đà Nẵng có giá gốc đạt 367 tỷ đồng, giá trị hợp lý đạt 399 tỷ đồng. Trong khi cuối quý 1, giá gốc ghi nhận 365 tỷ đồng nhưng giá trị hợp lý chỉ ở mức 331 tỷ đồng.

Nhà Đà Nẵng mua thêm nhiều cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm như HPG, DGC, VND, SSI, MWG. Những khoản đầu tư này đều đang tạm lãi, riêng HPG đang lãi lên đến 47%.

Kì Lân

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si