Tỷ giá USD hôm nay 16/9: Quay đầu tăng nhẹ

Khả năng tăng lãi suất của Fed là động lực thúc đẩy đồng bạc xanh tăng giá.

Trên thị trường thế giới, USD index đạt 209.430, tăng 0,05% vào lúc 6h59 ngày 16/9 theo giờ Việt Nam.

Dữ liệu mới công bố cho thấy, doanh số bán lẻ tăng 0,3% trong tháng trước, nhưng nhu cầu hàng hóa lại đang hạ nhiệt sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiến hành một loạt các đợt tăng lãi suất. Các nhà kinh tế dự báo doanh số bán hàng sẽ không thay đổi.

Lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao, củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tuần tới. Mục tiêu lạm phát của Fed là chỉ 2% một năm và họ đã cam kết sẽ tăng lãi suất nhiều nhất cần thiết để đạt được điều đó.

Fed đã tăng lãi suất thêm 225 điểm cơ bản trong bốn lần tăng kể từ tháng 3, với hai lần tăng 75 điểm cơ bản liên tiếp vào tháng 6 và tháng 7. Các nhà giao dịch trên thị trường tiền tệ kỳ vọng đợt tăng 75 điểm cơ bản lần thứ ba khi Ngân hàng Trung ương họp vào ngày 21 tháng 9 để quyết định về lãi suất.

Adam Button, nhà phân tích tiền tệ chính của ForexLive cho rằng, thị trường tiền tệ luôn mặc định việc mua vào đồng USD, trừ khi có lý do chính đáng để bán nó ra.

Tỷ giá USD hôm nay 16/9: Quay đầu tăng nhẹ - 1

Đồng USD tiếp tục giảm

Ngày 14/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở 23.257 VND/USD, tăng 13 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.550 - 23.700 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 23.380 – 23.480 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.690 – 23.895 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 24.070 - 24.140 VND/USD.

Thu Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Văn chương và những vấn đề toàn cầu (Nhìn từ tiểu thuyết của Linda Lê)

Văn chương và những vấn đề toàn cầu (Nhìn từ tiểu thuyết của Linda Lê)

Viết văn không bằng tiếng mẹ đẻ - mà bằng một ngôn ngữ “mạnh”: tiếng Pháp - riêng điều này đã cho thấy Linda Lê không lựa chọn trở thành nhà văn của chỉ một dân tộc, một quốc gia. Tuy vậy, không thể đoạn tuyệt với cái tôi đời thực vốn có một quốc tịch, một quê hương, rốt cuộc Linda Lê vẫn thuộc về một nơi chốn, dẫu đó là nơi “không thể xác định”, bấp bênh và không